
Nhà báo Duy Thanh - Trưởng văn phòng Nam Trung Bộ của báo Tuổi Trẻ - trao quà khẩn cấp cho người dân phường Đông Hòa - Ảnh: VIỄN SỰ
Đông Hòa là một trong những vùng bị nặng nhất tỉnh Phú Yên cũ. Theo thống kê, tới nay phường này đã có 10 người chết vì mưa lũ. Số người mất tích chưa được thống kê đủ.
Dù là khu vực đô thị, nhưng sau lũ, hạ tầng bị xé toạc, xe chở hàng cứu trợ phải vất vả mới vào được các khu vực.
Bí thư phường Đông Hòa Lê Văn Thìn đi cùng đoàn cứu trợ, tới các khu dân cư, vào các nhà dân thiệt hại nặng, neo đơn để trao các phần quà khẩn cấp.
Nhận phần quà khẩn cấp gồm nhiều nhu yếu phẩm, bà Nguyễn Thị Sen (88 tuổi) xúc động nói trong những ngày lũ, bà được bà con lối xóm cứu giúp, đưa sang nhà cao hơn để trú tránh. Nhưng lũ qua, căn nhà ọp ẹp của bà không còn gì, phần quà của báo Tuổi Trẻ lúc này với bà và lối xóm rất quý báu.
Cạnh nhà bà Sen là bà Lê Thị Phương (72 tuổi), nhà ông Trần Đúng (88 tuổi) cũng bị thiệt hại nặng sau lũ. Nhận các phần quà của báo Tuổi Trẻ và Đảng ủy, chính quyền phường Đông Hòa, bà Phương, ông Đúng cũng như những người già, neo đơn, gia đình khó khăn tại đây rất cảm động.
Trong những ngày qua, báo Tuổi Trẻ đã trao khẩn cấp 600 phần quà cho những gia đình thiệt hại nặng, neo đơn trong các vùng rốn lũ tại Khánh Hòa, Bình Định cũ và Phú Yên cũ.
Trong các ngày tới, với sự chung tay của bạn đọc, báo Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục đưa hàng hóa cứu trợ thiết yếu và hỗ trợ kinh phí tái thiết sau lũ đến đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ.

Ông Lê Văn Thìn - Bí thư phường Đông Hòa - trao phần quà của Đảng ủy, chính quyền phường và báo Tuổi Trẻ cho bà Nguyễn Thị Sen

Những phần quà được lãnh đạo phường Đông Hòa và đại diện báo Tuổi Trẻ đến trao tận nhà các hộ dân
Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

Mời bạn cùng Tuổi Trẻ ủng hộ đồng bào miền Trung
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận