Tuổi Trẻ Online - nhịp cầu kéo gần Việt Nam với Đức

Th.S Bùi Thị Minh Châu (đại diện Hội Chữ Thập Đỏ Đức tại tỉnh Bình Định)
Th.S Bùi Thị Minh Châu (đại diện Hội Chữ Thập Đỏ Đức tại tỉnh Bình Định)

TTO - Trong suốt hai năm (2012-2014) tôi sống và học tập tại Đức, <em>Tuổi Trẻ Online</em> là trang báo mạng tôi truy cập mỗi ngày để nắm bắt tình hình ở quê nhà.

Tuổi Trẻ Online đã luôn cung cấp cho tôi kịp thời những thông tin, sự kiện nóng của đất nước trên tất cả các lĩnh vực.

Vì thế, dù sống xa quê hương nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác mình nằm ngoài sự chuyển mình, phát triển của Việt Nam.

Thật sự, Tuổi Trẻ Online đã góp phần giúp tôi nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ nhà trong những năm tháng học tập trên đất khách.

Tôi vẫn còn nhớ cái Tết Quý Tỵ năm 2013 - cái tết xa nhà đầu tiên của tôi. Những ngày cuối năm âm lịch đó tôi đang ở Cape Town (Nam Phi) - nơi rất ít người Việt sinh sống nên hầu như không có không khí đón tết cổ truyền. Lúc đó tôi nhớ nhà, nhớ Việt Nam da diết. Và tôi đã viết và gửi bài “Từ Cape Town, nhớ tết quê hương” cho Tuổi Trẻ Online. Gia đình tôi đọc được bài viết này đã cảm thấy rất vui.

Ba tôi bảo nó giống như một lá thư tâm tình của người con xa xứ khi “xuân này con không về”, khiến cho cả nhà ấm lòng hơn dù năm ấy không có sự hiện diện của tôi bên mâm cơm tất niên sum họp.

Bên cạnh đó, thỉnh thoảng tôi cũng viết bài chia sẻ ý kiến cho một số chuyên mục của Tuổi Trẻ Online. Những lúc như thế, tôi cảm thấy giữa Đức và Việt Nam có thể rất xa về mặt địa lý, nhưng khoảng cách giữa những trái tim lại không xa nhiều lắm.

Có thể nói, Tuổi Trẻ Online đã thật sự là nhịp cầu của tôi, là người bạn của tôi suốt thời gian hai năm sống và học tập ở Đức. Tôi thật sự cảm ơn Tuổi Trẻ Online vì điều đó.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công rất đáng khích lệ của Tuổi Trẻ Online suốt 11 năm qua, tôi cũng có một số góp ý nhỏ cho người bạn của mình.

Thứ nhất, nhiều khi tôi thấy Tuổi Trẻ Online vẫn đăng tải những tin giật gân, tiêu cực mà người ta hay nói là tin “cướp, giết, hiếp”. Theo tôi, đăng những thông tin về những việc này không sai nếu đó là những vụ việc nghiêm trọng, cần sự quan tâm của chính quyền và xã hội để góp phần giải quyết vụ việc theo hướng tích cực. Nhưng đừng lạm dụng những tin này để… câu khách.

Tác giả Bùi Thị Minh Châu (ảnh) thuyết trình trong hội thảo về Quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu do Hội Chữ thập đỏ Đức tổ chức tại Dhaka, thủ đô của Bangladesh vào tháng 10-2014 

Vì từ trước đến giờ với tôi, Tuổi Trẻ Online luôn là một trong những kênh thông tin trong nước bổ ích và đáng tin cậy nhất, chứ không như một số trang mạng "lá cải” chỉ đăng những tin bài giật gân, đánh vào thị hiếu tò mò của dân mạng để tăng lượt xem.

Với uy tín lâu dài của Tuổi Trẻ Online, tôi kỳ vọng Tuổi Trẻ Online sẽ có những bước tiến hiệu quả hơn nữa, góp phần tích cực trong việc quảng bá và lan truyền sâu rộng những giá trị sống tốt đẹp, những điều tích cực trong cuộc sống, đặc biệt là hướng bạn đọc có cách nhìn tích cực đối với những vấn đề tiêu cực. Tôi tin tưởng Tuổi Trẻ Online sẽ làm tốt chức năng này trong nhiều năm sau nữa để góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội và giảm thiểu cái xấu, cái ác.

Thứ hai, tôi đánh giá rất cao tính sáng tạo của Tuổi Trẻ Online khi liên tục thay đổi giao diện để tiện dụng hơn với người đọc.

Từ trước đến giờ tôi cũng có khá nhiều bài viết được đăng trên Tuổi Trẻ Online và tôi thường lưu những đường link này để làm kỷ niệm.

Tuy nhiên, sau khi Tuổi Trẻ Online thay đổi giao diện, khi tôi mở xem những bài viết cũ của mình từ những đường link này thì một số bài không còn nữa, một số bài thì không đăng tên tôi là tác giả bài viết. Tôi nghĩ đây chỉ là một lỗi kỹ thuật nhỏ.

Nhưng những bài viết cho Tuổi Trẻ Online là những kỷ niệm đáng yêu của tôi nên mong Ban biên tập lưu ý và khắc phục lỗi kỹ thuật nhỏ này.

Tuổi Trẻ Online tròn 11 tuổi, nghĩa là tôi đã làm bạn với Tuổi Trẻ Online được gần 11 năm.

Chúc mừng sinh nhật Tuổi Trẻ Online.

Chúc Tuổi Trẻ Online tiếp tục xứng đáng với kỳ vọng và mong mỏi của bạn đọc.

Chúc cho tình bạn của Tuổi Trẻ Online và tôi nói riêng cũng như những bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài nói chung luôn vững bền cùng năm tháng.

Cảm ơn những chia sẻ của bạn đọc Minh Châu dành cho Tuổi Trẻ Online.

Chúng tôi cũng rất mong muốn nhận được những chia sẻ, góp ý của quý bạn đọc dành cho Tuổi Trẻ Online nhân dịp sinh nhật lần thứ 11.

Xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc phần Ý kiến phản hồi dưới bài viết.

Bạn đọc cũng có thể bấm vào đây để chia sẻ những nhận định/ấn tượng của mình về Tuổi Trẻ Online trong năm qua.

Hoặc bấm vào đây để gửi gắm những kỳ vọng của bạn dành cho Tuổi Trẻ Online trong tuổi mới.

[poll width="400px" height="300px"]90[/poll]

Th.S Bùi Thị Minh Châu (đại diện Hội Chữ Thập Đỏ Đức tại tỉnh Bình Định)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất