TTO - Ngày 18-5, Tuổi Trẻ có những tin, bài đáng chú ý như: Những mầm non vượt khó; Bỏ thai không thể dựa vào siêu âm; Trịnh Công Sơn không là Bob Dylan; Té gãy xương do xe buýt chạy ẩu?; Bức ảnh từ lòng đất...
Khánh thành công trình "Góp đá xây Trường Sa" - Công trình của triệu tấm lòng Việt Nam: "Nhà của mình đẹp quá!" Những tiếng reo bật lên khi nhìn thấy công trình ba tầng mới ở đảo Đá Tây A.

Bỏ thai không thể dựa vào siêu âm: Câu chuyện một người mẹ phá thai khi bào thai khoảng 28 tuần tuổi vì kết quả siêu âm nghi ngờ có dị tật đang làm dấy lên một nỗi lo ngại.
"Tôi buồn cười với án phạt": Phát biểu của HLV Lê Thụy Hải sau án phạt dành cho cá nhân ông và câu lạc bộ Hải Phòng.
Trịnh Công Sơn không là Bob Dylan: Những chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Duy về quyển sách Trịnh Công Sơn & Bod Dylan - Như trăng và nguyệt? (John Schafer) do NXB Trẻ phát hành.
Hồ sơ Kỷ vật trở về tiếp tục với kỳ 2: Bức ảnh từ lòng đất.
Làm ăn với thương lái Trung Quốc: Có hợp đồng mới tính chuyện mua bán: Chia sẻ của những chuyên gia về việc nông dân Việt Nam nên làm khi mua bán với thương lái Trung Quốc.
Vụ Lôi kéo cầu thủ Đồng Tâm Long An bán độ: Công an điều tra vào cuộc: Chiều 17-5, Công an tỉnh Long An đã đến nơi đóng quân của CLB Đồng Tâm Long An để làm việc về vụ cầu thủ ĐTLA nhận được đề nghị bán độ.
Và các bài viết hấp dẫn như: Những mầm non vượt khó; Té gãy xương do xe buýt chạy ẩu?; Đến lượt đồng minh của ông Bạc Hi Lai ngã ngựa?; Châm cứu tốt cho bệnh phổi; Sách cũng cần nói không với nilông; Tập trung giải quyết bức xúc trong thanh niên...
Mời bạn đón đọc!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận