Phóng to |
Trang 1 Tuổi Trẻ ngày 14-11 |
Nối tiếp hồ sơ “Tuổi thơ mong manh” (trang 10-11), Tuổi Trẻ mang đến với kỳ 3 mang tên “Bài học” trên vỉa hè: Ngày nào cũng vậy, khoảng 8,9 giờ tối Long lại được một ông Tây đến đón đi ăn uống, mua đồ chơi, cho em tiền chơi game và sau đó chở về nhà. Khi giới thiệu về mình, Long thản nhiên cho biết “em làm pê đê”…
Không còn gì để mất?Cạm bẫy đường phố
“Đại dịch” đã rất gần: Kẻ giết người thầm lặng, đại dịch của thế kỷ 21 chính là căn bệnh đái tháo đường! Vì sao lại gọi bệnh này là “đại dịch”? Vì sao nói nó tác hại như sóng thẩn, siêu bão?... (tìm xem tại trang 14)
Người giữ xe phải chịu trách nhiệm: Tiếp theo bài viết “gửi xe cho quán, sao phạt người gửi?”, nhiều luật sư sau khi phân tích các quy định của pháp luật đã kết luận trường hợp có thẻ xe thì chủ quán phải bị xử phạt.
Gửi xe cho quán, sao phạt người gửi?
Tuyển sinh riêng: Trường chờ bộ, bộ chờ sửa quy chế: Theo nhiều trường đại học, việc chậm trễ của Bộ khiến các trường mệt mỏi, mất hết cả nhiệt huyết.
Người tiêu dùng bị móc túi: bất hợp lý là trong khi giá gà, thịt, trứng đều giảm mạnh, người chăn nuôi thua lỗ trong khi người tiêu dùng vẫn phải mua giá cao
Án oan từ trên trời rơi xuống: chỉ vì một lá đơn nặc danh tố cáo, một giám đốc doanh nghiệp đã bị khởi tố bắt giam, gia đình, sự nghiệp điêu đứng (xem trang 18).
Cùng nhiều tin bài hấp dẫn khác!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận