Tag: Tuổi Trẻ Chủ Nhật

Những truyện ngắn đầu của Nguyễn Huy Thiệp trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật

TTCT - Năm 1987, báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật (nay là Tuổi Trẻ Cuối Tuần) là tờ báo đầu tiên ở phía Nam giới thiệu nhiều truyện ngắn mới của Nguyễn Huy Thiệp.

Nhớ những ngày Tuổi Trẻ Chủ Nhật hay không chịu được

TTO - Giờ nhắc lại chuyện làm báo thời chưa có Internet, thấy xa xôi như nhắc lại chuyện thời chiến tranh vậy. Nhiều người sẽ thấy lạ lẫm, khó hiểu mặc dù chuyện không xa là mấy, chỉ cách nay chừng hơn 10 năm thôi.

Đường xa còn đến bao giờ?

TT - Một cậu học sinh 15 tuổi mê bóng đá cầm tờ tuần báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật (nay là Tuổi Trẻ Cuối Tuần) số 39-2001 ra ngày 7-10-2001 đưa cho chúng tôi xem bài “Bóng đá VN: Đường đến chuyên nghiệp còn xa lắm!”. Đó là bài viết của cây bút Huy Thọ bình luận sau mùa V-League đầu tiên của bóng đá VN khi Giải bóng đá quốc gia 2000-2001 được tuyên bố là chuyên nghiệp.

Đường xa còn đến bao giờ?

TT - Một cậu học sinh 15 tuổi mê bóng đá cầm tờ tuần báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật (nay là Tuổi Trẻ Cuối Tuần) số 39-2001 ra ngày 7-10-2001 đưa cho chúng tôi xem bài “Bóng đá VN: Đường đến chuyên nghiệp còn xa lắm!”. Đó là bài viết của cây bút Huy Thọ bình luận sau mùa V-League đầu tiên của bóng đá VN khi Giải bóng đá quốc gia 2000-2001 được tuyên bố là chuyên nghiệp.

Tờ báo chân chính là huy động được nhiều người viết

TTO - Đêm kỷ niệm Tuổi Trẻ Online tròn 5 tuổi (2008), tôi tham dự với tư cách cộng tác viên. Một bạn hỏi vì sao là tiến sĩ toán học nhưng tôi lại viết báo và viết cho chuyên mục Văn hóa - giải trí. Câu hỏi có hai phần và tôi hẹn sẽ trả lời phần thứ nhất vào dịp khác. Bài này là dịp để tôi hoàn thành lời hứa đó.