
Giàn khoan 981 trong mắt họa sĩ biếm
Giàn khoan Hải Dương 981, đường lưỡi bò tham lam hay tham vọng bá quyền nước lớn dưới góc nhìn mỉa mai, hài hước sẽ xuất hiện trong triển lãm tranh biếm họa “Hướng về biển Đông”, khai mạc chiều 30-6 tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hà Nội). Tuổi Trẻ trích đăng một số tranh biếm tại trang 8.
Cũng liên quan đến biển Đông, trên trang 16 có bài thơ Những người làm chủ biển Đông của nhà thơ Văn Lê và chia sẻ của ông về số phận của bài thơ này.
Đêm ấy biển Nam yên tĩnh lắm!Những chàng lính hải quân trực chiến ở trên tàu. Sóng đã ngủ sau những ngày tất bậtNhững làng chài cũng yên giấc từ lâu.Nhưng đã từ lâu anh không sao ngủ được!…
Từ 1-7: giảm 40 thủ tục hành chính về đất
Theo Luật đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 1-7-2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thủ tục hành chính về đất giảm về số lượng và cả thời gian thực hiện. Có 2 điểm đáng chú ý: Không đăng ký đất sẽ bị phạt và hợp đồng thuê đất không phải công chứng. (trang 7)
Nhà khoa học từ chối nói về mình
Trang 18 là chân dung của PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng, người vừa được vinh danh là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2014. “Không chỉ là nhà nghiên cứu khoa học giỏi, Hùng còn có niềm đam mê cháy bỏng, không màng quyền chức và danh lợi để sẵn sàng dấn thân đến cùng trên con đường học thuật”, tâm sự của giáo sư Nguyễn Đăng Hưng về người học trò yêu của mình.
Mời bạn đón đọc!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận