TT - Năm tuổi, Didier Drogba đã rời gia đình, một mình từ Bờ Biển Ngà sang Pháp sống nương tựa vào gia đình người cậu. 24 năm sau, Drogba trở thành thần tượng của giới trẻ Bờ Biển Ngà và châu Phi.
Hai lần sang Pháp
Trong ký ức của mình, Drogba không thể quên những ngày tháng anh sống thiếu cha mẹ tại Pháp. Năm tuổi, Drogba đã phải bay một mình từ Abidjan - thủ đô của Bờ Biển Ngà - sang Paris vì cha mẹ anh không đủ tiền mua vé máy bay để đi cùng anh. Drogba nhớ lại: “Ở một quốc gia chiến tranh triền miên, đại dịch AIDS hoành hành và có gần 50% dân số mù chữ, tôi không còn sự lựa chọn nào khác là phải ra đi tìm cơ hội sống. Tôi còn nhớ vào năm 1983, tôi đã bước đi cô độc trong cuộc hành trình. Trên cổ tôi treo lỉnh kỉnh đồ đạc cá nhân cùng một tấm thẻ ghi tên mình. Các tiếp viên hàng không luôn dán mắt chăm sóc đứa bé đơn độc trên máy bay...”.
Drogba sống ở Pháp ba năm và đó cũng là quãng thời gian buồn tủi nhất trong đời anh. Đứa bé mới 5 tuổi sống thiếu tình thương cha mẹ đã khóc mỗi ngày vì nhớ nhà. Nỗi nhớ gia đình và quê hương trong lòng Drogba cứ dâng trào. Và ba năm sau, người cậu đã buộc lòng phải gửi trả Drogba về lại Bờ Biển Ngà để đoàn tụ với cha mẹ.
Từ đây, Drogba trở lại sự hồn nhiên, vui tươi của một đứa trẻ 8 tuổi. Hằng ngày, anh chạy ra bãi đậu xe gần nhà để chơi bóng cùng bè bạn. Nhưng ba năm sau, một bi kịch đã ập đến gia đình Drogba khi cha mẹ anh cùng mất việc làm trong một ngân hàng. Và Drogba lại đến Pháp để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới.
Trở thành thần tượng
Hiện nay, hễ mở trang báo thể thao của Anh người ta lại thấy tấm hình mô tả cảnh Drogba ăn mừng chiến thắng trong màu áo Chelsea ngay đầu trang. Với mức lương cao chót vót ở Chelsea, Drogba trở thành một trong những cầu thủ có mức lương cao nhất Giải ngoại hạng Anh. Drogba cũng sở hữu nhiều ngôi biệt thự sang trọng ở Anh và quê nhà Bờ Biển Ngà cùng những chiếc xe hơi đắt tiền nhất thế giới mà hồi nhỏ kể cả nằm mơ anh cũng không thấy.
Giới trẻ Bờ Biển Ngà xem Drogba như “thánh sống”. Mỗi khi trở về quê nhà, anh luôn bị vây kín bởi đám đông CĐV thần tượng cùng sự bám sát của giới truyền thông. Thậm chí, chỉ một bài phỏng vấn độc quyền của Drogba xuất hiện trên tờ báo địa phương Stades d’Afriques đã giúp tờ này tăng lượng phát hành lên 87%. Chưa hết, người ta còn thay tên một con đường ở Abidjan thành tên của Didier Drogba. Trước đây, CLB nước ngoài được dân Bờ Biển Ngà yêu nhất là CLB Marseille (Pháp) nhưng bây giờ đó là Chelsea.
Adam Khalil - người thực hiện cuộc phỏng vấn giúp tờ Stades d’Afriques tăng vọt lượng phát hành - đã nhận xét: “Lúc này, Drogba là người có ảnh hưởng nhiều nhất trong cuộc sống của giới trẻ Bờ Biển Ngà. Drogba là điển hình của thành công xã hội, là biểu tượng thành công trong cuộc sống”.
DUY BÌNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận