04/08/2013 07:26 GMT+7

Tuổi thơ bất hạnh

B.Đ.
B.Đ.

TT - Chưa được 4 tuổi đời nhưng đã mang chứng bệnh hiểm nghèo. Cả tuyến dưới hàm phải của cháu nổi dày đặc những khối u, bướu lớn như chùm bông cải màu tím bầm.

T1lxCIBu.jpgPhóng to
Cháu Thiện trong cơn đau nhức - Ảnh: B.Đ.

Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM sau khi phẫu thuật sinh thiết khối u đã chẩn đoán lâm sàng, nếu không được tích cực điều trị, khối u ấy có nguy cơ biến chứng ung thư. Cháu bé đáng thương ấy là Võ Trí Thiện, ngụ ấp Hòa Lợi 2, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, An Giang.

Trước hoàn cảnh đáng thương của cháu bé, xóm giềng quyên góp tiền đưa cháu đến Bệnh viện Răng hàm mặt An Giang rồi chuyển lên Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM. Tại đây, sau khi sinh thiết khối u, các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán cháu bị bệnh Carcinoma tuyến biệt hóa trung bình, xếp độ II - “K” u tuyến dưới hàm (P) và buộc phải chuyển sang Bệnh viện Ung bướu để điều trị. Nhưng do không tiền, gia đình đành gạt nước mắt chở con về nhà.

Trên khuôn mặt cháu Thiện, cả vòm họng hầu hàm dưới những khối u ấy ngày càng lớn thêm, đau nhức hơn. Cháu phải uống thuốc liên tục làm dịu thần kinh, mang khẩu trang suốt để tránh bụi bẩn và cũng để người ta đỡ ghê sợ.

B.Đ.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên