![]() |
Bạn Đinh Thái Hiền: “Sống đẹp là sống có lý tưởng” - Ảnh: Việt Dũng |
![]() |
Không khí buổi tọa đàm - Ảnh: Việt Dũng |
Những cô TNXP Lam Hạ (Hà Nam), Truông Bồn (Nghệ An), Đồng Lộc (Hà Tĩnh), biên giới Tây Nam, những anh hùng trên tuyến đầu chống Mỹ như Lê Mã Lương... ngồi đó để hồi tưởng tuổi 20 thanh xuân trong bom đạn chiến tranh. Họ là những người đầu tiên có mặt trong trận địa pháo khi máy bay địch đến thả bom, đứng trên đồi cao đếm từng đợt bom rơi và cũng là những người ít ỏi còn sống sót sau cuộc chiến tranh đầy máu và nước mắt của cả dân tộc.
“Sống đẹp tuổi thanh xuân” không phải là câu hỏi mà là lời khẳng định cho một thế hệ sống và chiến đấu quên mình vì lý tưởng độc lập dân tộc.
Tuổi thanh xuân rực rỡ
Nhà văn Văn Tùng đã gọi tuổi 20 của những cô TNXP là “tuổi thanh xuân rực rỡ”. “Ánh sáng đó vẫn chưa bao giờ tắt dù các cô đã bước vào tuổi xế chiều. Từ Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa... đến thế hệ của những anh học trò với giáo mác đánh bại cả quân Pháp, lớp lớp những con người bình dị của đất nước này đã quên mình vì nghĩa lớn. Họ sống đẹp, vẻ đẹp của họ được trao truyền và lan tỏa đến thế hệ mai sau. Cái đẹp xuất hiện cả những lúc khó khăn nhất, đó là lúc Tổ quốc lâm nguy”, ông Tùng khẳng định.
Một nhân chứng lịch sử - ông Vũ Hữu Loan, nguyên bí thư Thành đoàn Hà Nội thời kỳ Ba sẵn sàng - đã chia sẻ cảm xúc về những ngày tháng sục sôi ở miền Bắc vì miền Nam ruột thịt. Ông nói: Ba sẵn sàng bắt nhịp từ phong trào của sinh viên, đó là phong trào Ba bất kỳ. Từ lời kêu gọi của phong trào Ba sẵn sàng, lớp lớp thanh niên miền Bắc đã xếp bút nghiên, xẻ dọc Trường Sơn vào miền Nam chiến đấu.
Quá khứ oanh liệt đó cũng chính là hành trang được trao truyền lại cho lớp lớp thanh niên ngày nay. Có mặt tại buổi tọa đàm, anh Bùi Việt Hùng (phó bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh) chia sẻ: với thế hệ thanh niên hôm nay, sống đẹp chính là sống giàu nhiệt huyết, sáng tạo và cống hiến vì cộng đồng. “Đó là những thanh niên tình nguyện ở Hà Tĩnh chống chọi vật lộn với thiên tai. Những hành động đó làm bừng sáng nét đẹp của thanh niên, của sức trẻ. Họ lao vào lũ lớn để cứu người, cứu tài sản cho nhân dân ngay cả khi nhà cửa, tài sản của mình không kịp cứu. Sau thiên tai, thanh niên lại đi đầu giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, dựng lại trường học trước khi khắc phục hậu quả cho chính gia đình mình”.
Sống đẹp là dấn thân
“Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến chống đói nghèo, lạc hậu”. Câu nói tại buổi tọa đàm của anh hùng Lê Mã Lương khiến hội trường không ngớt những tràng pháo tay. Năm 1971, trong chiến dịch Đường 9 Nam Lào, anh hùng Lê Mã Lương đã để lại cho cuộc đời và thế hệ mình một câu nói bất hủ: “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”.
Đó không chỉ là lý tưởng của mỗi anh hùng Lê Mã Lương, còn là lý tưởng của hàng triệu thanh niên thời đó mà Lê Mã Lương chỉ là người nói lên được bằng lời. Sau năm 1975 đất nước sạch bóng quân thù, theo anh hùng Lê Mã Lương, đất nước cần nhiều hơn những người thanh niên đi đầu trong trận tuyến chống đói nghèo, lạc hậu. Và cuộc đời đẹp nhất của người thanh niên hiện đại là ở trận tuyến đó.
Một đại diện của thế hệ thanh niên sau năm 1975, chị Đinh Thái Hiền (Huyện đoàn Nhà Bè, TP.HCM) cho rằng đối với thanh niên hiện nay, sống đẹp là sống có lý tưởng, sống phù hợp và biết chọn lọc những giá trị trong hội nhập, xuất phát từ truyền thống...
Một băn khoăn mà nhiều cán bộ Đoàn cũng chia sẻ tại buổi tọa đàm, đó là thanh niên cần phải khơi dậy một phong trào rộng lớn để cùng giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn trong giai đoạn lạm phát, ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế.
Lắng nghe buổi tọa đàm, ông Vũ Hữu Loan bày tỏ lòng tin vào người trẻ, những người sẽ tiếp nối mình: “Tôi tin vào giới trẻ. Họ là lớp người được đào tạo cơ bản hơn so với thế hệ chúng tôi. Họ có hành trang là truyền thống oanh liệt của cha ông”. Còn nhạc sĩ Doãn Nho cũng gửi tới một thông điệp: lớp trẻ không được tự ti, còn lớp già thì cố gắng tránh thói gia trưởng.
Thay mặt T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi (bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) khẳng định: “Đoàn sẽ thiết kế các phong trào để thanh niên dấn thân thể hiện mình. Tôi tin dù thế hệ trẻ vẫn còn những biểu hiện này khác nhưng niềm tin đối với tuổi trẻ không bao giờ thay đổi”.
Đẹp kể cả những hành động nhỏ nhất Có mặt tại tọa đàm, những người trẻ thuộc thế hệ 8X, 9X cũng chia sẻ những quan điểm của mình về sống đẹp. Với một lãnh đạo Đoàn, sống đẹp đôi khi chỉ đơn giản là nhặt túi rác bị vứt bên lề đường bỏ vào thùng. Châu Khánh Toàn, đội trưởng một đội tình nguyện tại TP.HCM, cho rằng sống đẹp là đem hết tình thương, tấm lòng của mình sẻ chia với những người khuyết tật, kém may mắn, mang hạnh phúc đến cho họ. |
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Khởi động hành trình về nguồn “Ngọn lửa tuổi trẻ”“Chúng tôi đi không tiếc tuổi 20...”Giao lưu nghệ thuật “Ngọn lửa tuổi trẻ”Gạch nối từ quê hương Lý Tự Trọng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận