Sách xưa có nói “Sự thật phát ra từ miệng trẻ thơ”. Trẻ thơ thấy sao nói vậy, hiểu sao nói vậy. Có khi bé chưa hiểu hết, còn ngây ngô và làm người lớn phì cười, nhưng không thể không nhận ra tính “bản chất” của điều bé nói.
Trẻ chính là trung thành với sự thật. Và luôn luôn vì sự thật. Bắt đầu xa sự thật là già ngay.
Trẻ là trong sáng, không tính toán thiệt hơn, không so đo vì quyền lợi mà cứ phía trước thẳng tới. Bắt đầu tính toán là già nua ngay.
Trẻ là không sợ sự thay đổi, không ngại cái mới và đón nhận cái chưa biết.
Chúc Tuổi Trẻ trẻ mãi.
Dù ở tuổi thất thập cổ lai hy, chúng tôi cũng ráng trẻ để đồng hành với Tuổi Trẻ.
Luôn đứng về những người bất hạnh
Không chỉ với tôi mà với nhiều người dân Huế - Bình Trị Thiên, “33 năm ấy biết bao nhiêu tình”. Còn nhớ sau cơn bão lịch sử khiến suốt một dải Bình Trị Thiên tan hoang hồi năm 1985, tòa soạn báo Tuổi Trẻ đã mở rộng cửa, giúp các nhà báo của tạp chí Sông Hương chỗ ăn nghỉ, giấy in, cho “mượn” cả họa sĩ trình bày rồi phát hành hàng vạn số phụ trương “Huế - Bình Trị Thiên, sau cơn bão số 8”. Nhờ đó, một cuộc quyên góp rộng lớn đã giúp khôi phục mau chóng những vùng bị tàn phá. Từ đó, cứ mỗi lần vùng đất “cán xoong” gian khó này gặp thiên tai, Tuổi Trẻ lại lập tức có mặt.
Tôi còn định kể thêm nữa, nhưng chợt nghĩ với bản lĩnh của những người làm báo đã trải biết mấy thử thách trong 33 năm qua, có lẽ Tuổi Trẻ chẳng cần ai ve vuốt và cũng không thích “ngâm nga” những mặt tốt đẹp đã qua. Thật ra, tôi nhắc một vài kỷ niệm trên còn để nói một điều: tuy báo chí còn có nhiều chức năng khác, nhưng có lẽ thái độ luôn đứng về những người bất hạnh là một thước đo quan trọng để bạn đọc tin cậy tờ báo.
Nói “chữ” cho vui: Tuổi Trẻ mạnh vì luôn bênh vực thế yếu. Thái độ dấn thân vào cuộc chống tham nhũng, một mặt nào đó, cũng xuất phát từ phẩm chất đó. Vì chúng ta ai cũng biết chỉ kẻ có quyền, ở thế mạnh mới có thể tham nhũng. Cũng không có gì lạ, tờ báo chọn ngày khai sinh “2-9” - một trong những ngày đẹp nhất của Tổ quốc ta trong mấy chục năm qua, một ngày luôn gợi nhớ đến tên tuổi Hồ Chí Minh, con người cùng các đồng chí cộng sản chân chính quanh mình, đã tập hợp được hầu hết những người con ưu tú của dân tộc trong thời kỳ đầu cách mạng chính là nhờ lý tưởng nhân đạo luôn đứng về phía những “người cùng khổ”.
Đó cũng là tên tờ báo mà Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1922 - Le Paria. Cũng chính vì thế, ông Trần Trọng Tân đã nói: “Đảng luôn ủng hộ trong việc chống tiêu cực, quan liêu, tham nhũng”. (Tuổi Trẻ ngày 29-8-2008). Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gọi chúng là “kẻ thù” của nhân dân kia mà!
Lập tổ hợp truyền thông Tuổi Trẻ, tại sao không?Tuổi Trẻ: Những cột mốc phát triểnKỷ niệm với báo Tuổi TrẻBạn đọc góp ý với Tuổi TrẻViết bằng cuộc sống chính mìnhTuổi 33, chúc trẻ mãi không già!Viết báo với “mấy triệu người trước mặt” Duyên nợ nghề báo - Bài 2: Hoài thai một tờ báo trẻ Những năm tháng xuống đường làm báo Tuổi Trẻ nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên Cung cấp kiến thức văn hóa toàn cầu cho độc giả Bản sắc, định mệnh của Tuổi Trẻ Dám sống, vượt qua rào cản chính mình Nhân 31 năm thành lập báo Tuổi Trẻ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tuổi Trẻ phải là một tập đoàn truyền thông mạnh
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận