
Ca sĩ Tùng Dương - Ảnh: NVCC
Tùng Dương là nghệ sĩ Việt đầu tiên nhận Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản
Ca sĩ Tùng Dương, một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của âm nhạc Việt Nam đương đại, vừa được vinh danh ở Giải thưởng Đặc biệt Quốc tế của Music Awards Japan 2025. Đây là giải thưởng âm nhạc quốc tế lớn nhất Nhật Bản.
Theo đó, ban tổ chức giải thưởng đã gửi thông báo đến Tùng Dương và giọng ca Tái sinh xác nhận sẽ đến Nhật Bản dự lễ trao giải diễn ra vào ngày 21, 22-5 tại Nhà hát ROHM Kyoto.
Lễ trao giải sẽ vinh danh nghệ sĩ âm nhạc Nhật Bản và quốc tế ở 60 hạng mục giải thưởng, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK.
Giải thưởng Đặc biệt Quốc tế (International Special Awards) là hạng mục được thiết lập thông qua sự hợp tác giữa CEIPA và các tổ chức trao giải âm nhạc từ 6 quốc gia: Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam.
Isaac sải bước giữa cơn mưa trong concert Anh trai
Đêm 6 concert Anh trai say hi đã khép lại tại Hà Nội, đánh dấu chặng kết cho chuỗi hòa nhạc kéo dài hơn nửa năm. Là đêm biểu diễn cuối cùng trong chuỗi chương trình, concert không chỉ mang đến những tiết mục sôi động, bùng nổ mà còn để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, trong đó có màn trình diễn giữa cơn mưa lớn.
Theo đó, thời tiết ban đầu chỉ có mưa nhẹ, nhưng về sau chuyển thành cơn mưa nặng hạt, tạo nên bối cảnh đặc biệt cho các phần trình diễn. Nhiều khán giả ví von đây là "cơn mưa chia tay" như lời chào khép lại chuỗi chương trình nghệ thuật nhiều cảm xúc.
Isaac sải bước trong 'cơn mưa chia tay' concert Anh trai say hi - Video: TikTok
Một trong những khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh là hình ảnh ca sĩ Isaac sải bước giữa mưa, khoác áo choàng trắng, tay cầm ô rồi lại quăng ô sang một bên. Hình ảnh được ghi lại qua ống kính của khán giả và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Nhiều ý kiến nhận xét nhìn Isaac lúc này "tuyệt đối điện ảnh", gợi liên tưởng đến các hình ảnh nam chính trong phim Hong Kong. Một số dân mạng ví anh là "bạch mã hoàng tử" bước ra từ truyện cổ tích.
Capybara bỏ trốn hơn 40 ngày, công viên Trung Quốc treo thưởng tìm kiếm
Theo Sohu, một con capybara tên Đậu Bao đã rời khỏi khu nuôi dưỡng ở công viên tại Dương Châu, Trung Quốc từ ngày 3-4 vẫn chưa quay về. Vào ngày 11-5, ban quản lý công viên phát thông báo treo thưởng, mong nhận được sự hỗ trợ từ người dân để sớm tìm lại Đậu Bao.
Đậu Bao sống cùng hai con capybara khác là Ba Tông và Đa Đa. Vào rạng sáng, cả ba bất ngờ thoát khỏi khu nuôi. Camera ghi lại cảnh Ba Tông dùng đầu húc vỡ cửa sổ gỗ, tạo đường thoát cho cả nhóm.

Nhân viên vườn thú “tóm gọn” capybara bỏ trốn - Ảnh: Weibo
Ngay sau đó, nhân viên công viên đã triển khai tìm kiếm. Ba Tông được phát hiện đang bơi trong hồ và được đưa về an toàn. Đa Đa thì bơi ra kênh gần đó, lẩn trốn suốt nhiều ngày và chỉ bị bắt lại sau gần một tháng.
Hiện tại Đậu Bao vẫn chưa được tìm thấy, dù đã có dấu vết ở một ngôi làng gần công viên. Đây là lần đầu tiên công viên phát thông báo treo thưởng trong lịch sử hoạt động, với hy vọng sớm đưa Đậu Bao trở lại. Để tránh sự cố tương tự, công viên đã gia cố lại toàn bộ cửa sổ khu nuôi bằng lưới bảo vệ chắc chắn hơn.
Người mẹ thầm lặng phía sau thành công của Châu Tinh Trì
Theo Ifeng, Châu Tinh Trì luôn xem mẹ - bà Lăng Bảo Nhi - là người ảnh hưởng sâu sắc nhất đến cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Mẹ là nguồn cảm hứng để Châu Tinh Trì làm phim - Ảnh: Weibo
Xuất hiện trong chương trình "Câu chuyện phía sau", nam diễn viên nói mẹ là người mà anh yêu nhất.
Dù bà chưa từng bật cười khi xem các phim hài của con trai, bà hiểu rõ những khó khăn phía sau mỗi thước phim.
Bà Lăng Bảo Nhi quê ở Chiết Giang, Trung Quốc. Sau khi ly hôn vào năm 1986, một mình bà nuôi ba con, làm y tá ban ngày, tối lại làm thêm đến tận khuya.
Một lần, vì làm rơi miếng đùi gà xuống đất, Châu Tinh Trì bị mẹ quát. Nhưng khi các chị em ôm lấy cậu bé, bà đã bật khóc, ôm cả ba đứa con vào lòng.
Đó là ký ức mà sau này Tinh Trì gọi là "vai diễn đầu tiên trong đời" và khán giả duy nhất là mẹ.
Tuổi thơ thiếu thốn nhưng đầy tình cảm đã trở thành nguồn cảm hứng cho Châu Tinh Trì làm phim. Chiếc bát con gà, cảnh gia đình cãi vã... đều là ký ức từ thời bé được ông đưa vào điện ảnh.
Dù con trai nổi tiếng, mẹ Châu Tinh Trì vẫn sống giản dị, tự hào nhất khi ông sống lương thiện, không bị cuốn theo danh vọng. Hiện tại bà Lăng Bảo Nhi đã 86 tuổi nhưng vẫn minh mẫn và khỏe mạnh. Bà thường đi dạo hoặc gặp gỡ bạn bè tại Hong Kong mà không cần ai đi cùng.
Lee Mi Do khoe cơ bắp như vận động viên thể hình
Diễn viên Hàn Quốc Lee Mi Do gây chú ý với tạo hình mạnh mẽ như vận động viên thể hình trong phim truyền hình mới Pump Up the Healthy Love (tạm dịch: Khỏe trước, yêu sau) do đạo diễn Kwon Young Il thực hiện.
Theo Osen, Lee Mi Do đã trải qua một tháng rưỡi tập luyện cường độ cao và áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để chuẩn bị cho vai diễn Choi Rosa, một nhân viên văn phòng lâu năm quyết định thử sức ở một cuộc thi hình thể chuyên nghiệp.

Hình ảnh Lee Mi Do tạo dáng như vận động viên thể hình gây sốt - Ảnh: Instagram
Để phù hợp với yêu cầu của kịch bản, Lee Mi Do cắt giảm tối đa tinh bột và thực phẩm dầu mỡ, tăng lượng rau xanh và protein, đặc biệt là ức gà. Cùng với đó, cô tập luyện theo giáo án của huấn luyện viên cá nhân và nhận hướng dẫn từ chuyên gia hình thể Lee Ye Seul, người chỉ cách tạo dáng thi đấu và làm nổi bật cơ bắp trên sân khấu.
Trong loạt ảnh hậu trường do Osen công bố, vóc dáng hiện tại của Lee Mi Do được ví như vận động viên thể hình chuyên nghiệp, khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi hình ảnh này khác hẳn so với phong cách nữ tính thường thấy của cô.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận