31/08/2020 13:00 GMT+7

Tung cầu thủ trẻ vào sân, đòn gây sức ép của Klopp?

ĐAN THANH
ĐAN THANH

TTO - Nếu để đảm bảo chiến thắng, không một chiến lược gia có đầu óc bình thường nào lại đi thay một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm bằng một cậu học trò ít tuổi để vào sân đá luân lưu.

Tung cầu thủ trẻ vào sân, đòn gây sức ép của Klopp? - Ảnh 1.

Vì không còn nhiều cầu thủ chất lượng trên ghế dự bị, Klopp mới phải đặt niềm tin vào Brewster? - Ảnh: Getty Images

Nhưng đó là điều mà Jurgen Klopp đã làm trong trận Siêu cúp Anh (Community Shield) diễn ra rạng sáng 30-8 (giờ VN). Phút 90+1, khi tỉ số trận đấu đang là 1-1 và hai đội chuẩn bị bước vào loạt sút luân lưu (Siêu cúp Anh không có hiệp phụ), Klopp thay Georginio Wijnaldum bằng Rhian Brewster - cầu thủ trẻ 20 tuổi hầu như chưa có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao ở Liverpool.

Mà không chỉ vậy, Klopp trao cả số phận trận đấu vào tay những cầu thủ trẻ. Ngoài Brewster, Curtis Jones cũng được "chọn mặt gửi vàng" trong 5 lượt sút đầu tiên, dù khi đó trên sân Liverpool vẫn còn có Sadio Mane, Virgil Van Dijk hay Andrew Robertson là những người dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh.

Kết quả, Jones đá vào nhưng Brewster sút hỏng. Một thất bại khó hiểu từ chính những quyết định của Klopp. HLV Arteta cũng để một cầu thủ mới tuổi đôi mươi sút luân lưu - tiền đạo Reiss Nelson. Nhưng dẫu sao Nelson cũng có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao 2 năm qua, và Arteta tung anh vào sân trong 10 phút cuối trận để tìm kiếm bất ngờ về thế trận, chứ không đơn thuần như Klopp cho Brewster vào chỉ để đá 11m.

Có thể đó là cách mà chiến lược gia người Đức trui rèn bản lĩnh cho các cầu thủ trẻ của mình. Trong trường hợp này, ông thực sự quá mạo hiểm bởi thất bại có thể khiến tâm lý của họ bị ảnh hưởng tiêu cực. Một khả năng khác, đây là cách Klopp muốn gây sức ép với ban lãnh đạo Liverpool - rằng đội bóng thực sự cần bổ sung đội ngũ.

Suốt hơn 1 năm qua, Liverpool gây thất vọng cho người hâm mộ khi hầu như đứng ngoài cuộc trong các kỳ chuyển nhượng. Họ chỉ mua toàn cầu thủ trẻ ở mùa hè năm ngoái. Đến kỳ chuyển nhượng mùa đông mới đây, Takumi Minamino là cái tên duy nhất được bổ sung, với giá chưa đầy 8 triệu bảng. 

Đến mùa hè này, người ta đã đồn thổi rất nhiều về Thiago Alcantara - một ngôi sao thực thụ. Nhưng rồi cái tên duy nhất mà Liverpool mang về lúc này chỉ là hậu vệ người Hi Lạp Konstantinos Tsimikas - để dự bị cho Andrew Robertson.

"Chúng tôi sẽ chỉ mua cầu thủ nếu chúng tôi có tiền và cảm thấy thực sự cần. Thiếu một trong hai điều đều không thể" - Klopp từng phát biểu hồi đầu mùa hè này. 

Dù nhẹ nhàng nhưng người ta vẫn cảm nhận được một chút oán thán của Klopp trong phát biểu đó - "nếu có tiền". Một đội bóng liên tục vô địch Champions League và Premier League trong hai năm qua, lại chi tiêu rất hợp lý như Liverpool không thể không có tiền.

Tuy là mẫu HLV "bốc lửa" trên sân bóng, nhưng Klopp luôn khôn ngoan, khéo léo trong vấn đề hậu trường, bằng chứng là ông chưa một lần mâu thuẫn với ban lãnh đạo suốt mười mấy năm hành nghề. 

Thất bại sít sao trước Arsenal ở Siêu cúp không tổn hại gì mấy đến uy tín của Liverpool, và có thể đó là một đòn gây sức ép nhẹ nhàng dành cho ban lãnh đạo đội bóng.

Hạ Liverpool sau loạt ‘đấu súng’, Arsenal đoạt Siêu cúp Anh 2020 Hạ Liverpool sau loạt ‘đấu súng’, Arsenal đoạt Siêu cúp Anh 2020

TTO - Khuya 29-8, Arsenal đã vượt qua Liverpool 5-4 trên chấm luân lưu (hòa 1-1 trong 90 phút) để đoạt Siêu cúp Anh (Community Shield) 2020.

ĐAN THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên