08/09/2024 19:47 GMT+7

Tử vong sau khi nhậu say, vào phòng khám tư chích thuốc

Mệt do say rượu, ông T. được người bạn chở vào phòng khám tư gần nhà. Bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc, ông T. sau đó ngủ rồi tử vong luôn tại phòng khám.

Ngày 8-9, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Long An cho biết hiện cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi, giám định làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Thiện T. (44 tuổi, ngụ ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, Long An) tại một phòng khám tư trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 7-9, ông T. đến nhà một người bạn ở cùng ấp. Tại đây, ông T. nằm và than mệt, mắc ói do nhậu say.

Người bạn này đã chở ông T. đến phòng khám tư tại nhà bác sĩ B.V.M. (64 tuổi) ở cùng xã An Ninh Đông để khám.

Tại đây, bác sĩ M. có tiêm cho ông T. một mũi thuốc. Sau đó để ông T. nằm nghỉ tại giường phòng khám, có người bạn theo dõi. Đến khoảng 15h cùng ngày, người bạn về nhà lấy cục sạc điện thoại, sau đó quay lại gọi ông T. về, nhưng thấy ông T. vẫn nằm trên giường.

Tưởng ông T. vẫn còn ngủ nên người bạn tiếp tục chờ. Đến khoảng 17h10, người bạn tiếp tục gọi ông T. dậy để về nhưng ông này không dậy. Người bạn gọi bác sĩ M. đến kiểm tra thì ông T. đã chết tại giường.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang xác định tên loại thuốc do bác sĩ M. tiêm cho ông T.

Theo lời khai ban đầu, đây chỉ là một loại thuốc bổ sung vitamin. Một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Long An cho rằng khả năng ông T. bị sốc phản vệ sau khi tiêm thuốc.

Nhậu say vào phòng khám tư chích thuốc khỏe, ngủ luôn không dậy - Ảnh 1.Bị chó cắn nhưng lại tiêm phòng uốn ván, bé trai nghi mắc bệnh dại sau 1 tháng

Bé trai 8 tuổi (trú tỉnh Sơn La) bị chó lạ cắn, sau đó gia đình đã cho trẻ đi tiêm phòng uốn ván, nhưng không tiêm phòng dại. Một tháng sau, trẻ nhập viện nguy kịch được chẩn đoán theo dõi bệnh dại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên