24/11/2021 12:29 GMT+7

Tử tù trốn khỏi trại Chí Hòa, người dân cho tá túc không hề hay biết

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Lợi dụng sơ hở của cán bộ trại giam lúc phát cơm, tử tù Nguyễn Kim An đã trốn khỏi trại tạm giam Chí Hòa, Công an TP.HCM. An xin tá túc ở nhiều nơi trước khi bị bắt.

Tử tù trốn khỏi trại Chí Hòa, người dân cho tá túc không hề hay biết - Ảnh 1.

Bị cáo An tại tòa sáng 24-11 - Ảnh: Đ.T.

Ngày 24-11, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận) 2 năm 6 tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam. Tổng hợp hình phạt trước đó về tội giết người và cướp tài sản, bị cáo nhận mức án tử hình.

Theo nội dung vụ án, An là người bị kết án tử hình về tội giết người và cướp tài sản, bị giam tại buồng giam 22, khu AB, trại tạm giam Chí Hòa.

Khoảng 15h ngày 13-7-2021, tổ trực ban khu AB gồm 4 cán bộ phát cơm và bơm nước sinh hoạt buổi chiều cho các phạm nhân.

Lợi dụng lúc một cán bộ mở cửa buồng giam, quay ra và đưa cơm cho buồng giam khác, An rút chân ra khỏi cùm, rời buồng và đi phía sau cán bộ đến một phòng trống (dùng để làm kho chứa cùm và đồ lưu ký) rồi trốn vào đây.

Bị cáo lấy đồ lưu ký mặc vào, ở trong phòng đến khi không nghe tiếng của cán bộ thì đi ra, theo lối cầu thang xuống tầng trệt. Lúc này, nhìn thấy đông người nên bị cáo quay lên trốn vào 1 kho khác.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, An ra khỏi nơi ẩn nấp và đi đến cổng 2 của trại. Tại đây, cán bộ trực cổng hỏi An đi đâu thì An xin ra ngoài. Lợi dụng sơ hở lúc cổng đang mở, An lẻn ra ngoài.

Trốn khỏi trại, An đi qua nhiều nơi, cho đến tối hôm sau tìm đến nhà anh của một bạn tù ở quận Tân Phú xin ngủ nhờ 1 đêm (An nhớ địa chỉ ghi trên đồ lưu ký), được chủ nhà cho 500.000 đồng rồi đuổi đi. Tuy nhiên do An năn nỉ nên được ngủ lại, và sáng hôm sau tiếp tục bị đuổi đi.

Sau đó, An gặp ông N.X.T. (chạy xe ôm) yêu cầu chở về nhà trọ cũ. Trên đường, An xin về nhà ông T. ngủ nhờ 1 đêm thì được đồng ý và chở về nhà tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức. Tại đây, sau khi ăn gói mì do ông T. nấu,  An ra khỏi nhà ông T. đi gặp bạn thì bị công an bắt giữ.

Quá trình điều tra xác định, những người cho tiền và cho An ở nhờ không biết An là người trốn khỏi trại giam nên không bị truy cứu. Riêng đối với 4 cán bộ công an trong ca trực, sơ hở để An bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ xem xét, xử lý sau.

Tử hình tội giết người, cướp tài sản

Theo hồ sơ, năm 2014, Nguyễn Kim An phạm tội "giết người, cướp tài sản" xảy ra tại TP.HCM và sau đó bị tuyên án tử hình năm 2015.

Cụ thể, An và Lư Vĩnh Đạt (ngụ quận 6) là bạn học tại một trường ở TP.HCM. Do cần tiền tiêu xài nên An nảy sinh ý định cho Đạt uống thuốc ngủ để chiếm đoạt tài sản.Ngày 24-2-2014, An mua 10 viên thuốc an thần, hôm sau bỏ vào ly cà phê cho Đạt uống nhưng thuốc không đủ mạnh nên An chưa thực hiện mục đích.

Tiếp đó, ngày 26-2-2014, An đi mua thêm 5 viên thuốc Noctamide (thuốc gây ức chế thần kinh), nhắn tin rủ Đạt sang phòng trọ (quận Tân Bình) rồi pha 6 viên Noctamide vào chai trà xanh cho Đạt uống.

Một lúc sau Đạt giãy giụa co giật, An dùng tay giữ, kẹp cổ cho đến khi nạn nhân nằm im.Nghĩ Đạt đã chết, An dùng dây nilông trói chân, dùng hai bao tải trùm người Đạt, vác xuống khỏi nhà trọ rồi đưa lên xe máy của Đạt, chở đến cầu Phú Mỹ (quận 7) ném Đạt xuống sông Sài Gòn.

Sau đó, An mang xe máy của Đạt đi gửi tại một địa chỉ ở quận Tân Bình.Một ngày sau (27-2-2014), An dùng điện thoại iPhone của Đạt gọi cho mẹ Đạt thông báo rằng Đạt bị bắt cóc, yêu cầu đưa 500 triệu đồng tiền chuộc và không được báo công an.

Đến ngày 1-3-2014, An vứt điện thoại Đạt xuống kênh rồi dùng một số điện thoại khác mạo danh Đạt, nhắn tin cho mẹ Đạt nói rằng Đạt đã đi xa không về nhà nữa.

Ngày 4-3-2014, thi thể Đạt được người dân phát hiện tại cảng Tân Thuận (quận 7).

Kết luận giám định pháp y cho thấy Đạt bị chết do ngạt nước, trong phổi, dạ dày dính nhiều bùn đen. Đến ngày 11-3-2014, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp An.

Tử tù COVID-19 trốn trại giam Chí Hòa lang thang ăn xin, ngủ gầm cầu Tử tù COVID-19 trốn trại giam Chí Hòa lang thang ăn xin, ngủ gầm cầu

TTO - Khi khống chế, cơ quan chức năng mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang phòng chống dịch cho An thì An vùng vẫy chống đối làm rách đồ bảo hộ. Lực lượng chức năng buộc phải tạm quấn băng keo khống chế, che màn lưới bảo hộ cho An.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên