Từ thi thể vô danh trên sông Sài Gòn đến 3 giờ phá án thần tốc

Từ một thi thể không rõ lai lịch trên sông Sài Gòn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ 3 giờ sau khi xác định được danh tính nạn nhân, Công an TP.HCM đã buộc kẻ thủ ác phải nhận tội.

Từ thi thể vô danh trên sông Sài Gòn đến 3 giờ phá án thần tốc - Ảnh 1.

Điều tra viên lấy lời khai nghi phạm Thạch Kim Thái - Ảnh: C.A.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ giết người do Thạch Kim Thái (48 tuổi, quê Cần Thơ) thực hiện.

Theo cơ quan điều tra, ngày 3-7, người dân phát hiện 1 tử thi nữ giới đựng trong bao tải đang trong quá trình phân hủy trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau một công ty may ở phường Hiệp Bình nên trình báo công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.HCM đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, xác minh và điều tra bản chất vụ án, truy xét đối tượng gây án.

Từ thi thể vô danh trên sông Sài Gòn đến 3 giờ phá án thần tốc - Ảnh 2.

Thượng tá Đới Ngọc Thắng thông tin về vụ án

Thượng tá Đới Ngọc Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM - cho biết thi thể nạn nhân phân hủy mạnh nên việc xác định danh tính gặp nhiều khó khăn.

"Thượng tá Nguyễn Thanh Hưng - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM - đã chỉ đạo áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ để xác định nhân thân nạn nhân.

Đồng thời cung cấp đặc điểm nhận dạng nạn nhân trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội đến từng khu phố, nhà trọ, hộ dân, kêu gọi người dân cung cấp thông tin nghi vấn liên quan vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Từ nguồn tin của người dân, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6-7 cơ quan công an xác định được nhân thân nạn nhân. Chỉ 3 tiếng sau, chúng tôi bắt giữ được đối tượng gây án. Đối tượng cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội", ông Thắng thông tin.

Theo ông Thắng, nghi phạm và nạn nhân từng có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng trong thời gian dài. Vì vậy nghi phạm đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ra tay.

Do nắm rõ quy luật sinh hoạt của nạn nhân và các hộ dân xung quanh, Thạch Kim Thái chọn thời điểm vắng người nhất để ra tay, tránh bị phát hiện.

Sau khi sát hại nạn nhân, Thái còn mạo danh nạn nhân viết đơn xin nghỉ việc gửi công ty trong thời gian dài. Thái cũng tiêu hủy quần áo, đồ đạc của nạn nhân để che giấu sự vắng mặt.

Một điều tra viên cho biết chìa khóa để phá án là phải xác định được danh tính nạn nhân, dù thi thể đã phân hủy nặng.

Ngay khi gỡ được nút thắt này, cơ quan điều tra lập tức triệu tập Thạch Kim Thái để làm việc.

Ban đầu, Thái liên tục khai báo quanh co, phủ nhận mọi nghi vấn. Nhưng bằng nghiệp vụ điều tra và chứng cứ vững chắc thu thập từ trước, các điều tra viên đã buộc Thái phải khai nhận hành vi phạm tội.

Gây án vì ghen tuông

Làm việc với cơ quan điều tra, Thạch Kim Thái khai sống chung như vợ chồng với nạn nhân tại phường Bình Hòa, TP.HCM. Cả hai có con chung, hiện đang sống ở quê cùng nhà ngoại. Về nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng, Thái thừa nhận xuất phát từ mâu thuẫn âm ỉ và ghen tuông trong sinh hoạt hằng ngày.

Vụ án Hiệp Bình: Gã chồng sát hại vợ , phi tang thi thể trong bao bố - Ảnh 2.Vụ thi thể trong bao bố ở phường Hiệp Bình: Bắt chồng của nạn nhân

Chỉ sau 3 giờ từ lúc xác định được danh tính thi thể trong bao bố trôi trên sông Sài Gòn (phường Hiệp Bình), Công an TP.HCM đã bắt chồng của nạn nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất