Từ mừng sang lo

BÚT BI
BÚT BI

TT - Vụ một số cảnh sát giao thông ăn mãi lộ, báo chí phanh phui ra thấy vậy cũng có cái đáng mừng...

- Mừng chớ sao không, chuyện xấu phải được bày ra giữa thanh thiên bạch nhựt để kẻ xấu sợ mà chờn tay, đâu để lộng hành mãi được!

- Chuyện đó đã đành. Nhưng mừng còn ở chỗ một số vị lãnh đạo ngành này ở một số địa phương cho biết “số anh em dính đến tiêu cực rất ít” và dù ít họ cũng rất đau xót! Mừng nữa là một số nơi, dù báo chí phản ánh có tiêu cực nhưng lãnh đạo khẳng định chưa từng phát hiện có tiêu cực ở đó!

- Tiêu cực nơi này nơi nọ có thể một số vị nói là không thấy, không biết vì chưa bắt tận tay day tận cánh nhưng chẳng lẽ họ cũng không nghe?

- Không nghe luôn vì một số vị nói là “chưa từng nghe phản ánh”!

- Ngộ ghê! Cơ thể mình khỏe mạnh nhờ biết phòng bệnh, không sáu tháng thì cũng một năm khám tổng quát một lần đặng mà lỡ có bệnh thì trị sớm. Chớ còn chờ bệnh nó kêu, nó phát rần rần thì chữa chạy cũng là nước đã tới chân. Phòng ngừa tiêu cực, làm trong sạch nội bộ là chuyện thường xuyên, liên tục, cớ sao nghĩ không có ai phản ánh tức là không có chuyện chưa tốt trong lực lượng? Những chuyện như vậy mà ông nói mừng làm tui đâm lo... Nhiều người vỗ ngực khoe mình khỏe mạnh bỗng dưng có ngày ngã lăn ra bán thân bất toại. Lúc đó thì hết thuốc chữa đó nghe!

- Trời, nghe ông nói tui chuyển sang lo!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất