Từ Malaysia về nước đầu thú sau hơn 1 năm bị truy nã

Được công an tuyên truyền, vận động, người đàn ông ở Đắk Lắk bị truy nã về tội "cố ý gây thương tích" đã từ Malaysia trở về đầu thú sau hơn 1 năm lẩn trốn.

Ngày 15-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa vận động thành công Lê Long Anh (34 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), người bị truy nã về tội "cố ý gây thương tích", từ Malaysia trở về nước đầu thú.

Theo cơ quan điều tra, đêm 6-6-2024, ông Anh cùng nhóm bạn đến một quán nhậu tại khu vực ngã tư Ngô Quyền - Nguyễn Đình Chiểu (phường Buôn Ma Thuột) ăn uống. 

Cùng thời điểm, Trần Thị Vân (32 tuổi, trú cùng phường) và nhóm bạn ngồi bàn kế bên.

Trong lúc ăn nhậu, giữa hai nhóm phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. ông Anh dùng ly thủy tinh ném trúng một người trong nhóm của Vân, gây thương tích. 

Sau đó Vân lái ô tô tông nhiều lần vào ô tô của nhóm ông Anh đang đậu phía trước, gây hư hỏng tài sản.

Công an đã khởi tố Vân về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản" và khởi tố Anh về tội "cố ý gây thương tích". Tuy nhiên trong thời gian chờ viện kiểm sát truy tố thì tháng 11-2024, ông Anh đã bỏ trốn sang Malaysia và bị truy nã.

Người đàn ông từ Malaysia về nước đầu thú sau hơn một năm truy nã - Ảnh 3.Hai người trốn truy nã ở Angola suốt 3 năm trở về nước đầu thú

Sau gần 3 năm lẩn trốn tại nước ngoài, hai bị can trong đường dây đánh bạc đã được công an vận động trở về nước đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất