06/08/2014 22:18 GMT+7

Tự điển của "Bợm"

NGUYỄN MINH TRIỂN (Vĩnh long)
NGUYỄN MINH TRIỂN (Vĩnh long)

TTC - Làm nghề nào nói kiểu ấy. Trên bàn nhậu, nghe cách nói chuyện của bợm là biết họ đang làm nghề gì. Đây là một số từ tui “lụm” được.

- NÔNG DÂN: Lấy ngót (ý nói sáng sớm uống rượu khi chưa hết say đêm hôm trước, giống như tưới nước cho giống khi ngâm)

- NGƯỜI ĐI CÂU: Nhậu mút cần câu.

- NGƯỜI LÁI MÁY CÀY, MÁY XỚI: Nhậu nhỗng giàn xới.

- TÀI XẾ: Nhậu lết bánh.

- NGƯỜI ĐI TÀU, GHE: Nhậu tới bến.

- BÁC SĨ: Nhậu mút kim.

- THỢ ĐIỆN: Nhậu chảy chì.

- THỢ NHIẾP ẢNH: Nhậu tới bể ống kính.

- GIÁO VIÊN: Nhậu tới cháy giáo án.

- NHÀ VĂN. NHÀ BÁO: Nhậu quên đường về.

- SINH VIÊN: Không say không về.

Còn HAI CÙ NÈO: Nhậu... gãy cù móc!

w9hUBGmt.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 504 ra ngày 1/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN MINH TRIỂN (Vĩnh long)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên