
Không chỉ tác giả của bộ truyện tranh Red Hood, nhiều người hoạt động trong ngành game, phim ảnh cũng bị mất việc, hủy hợp đồng nếu có phát ngôn không đúng mực về vụ Charlie Kirk - Ảnh: AFP/DC Comics
Trên mạng xã hội Bluesky, Gretchen Felker-Martin đăng hai dòng trạng thái chế giễu cái chết của Charlie Kirk, trong đó có câu: “Mong viên đạn không sao sau khi chạm vào Charlie Kirk” và gọi anh ta là “phát xít”.
Những phát ngôn này nhanh chóng lan truyền rộng rãi, gây tranh cãi gay gắt trước khi tài khoản của tác giả bị vô hiệu hóa.
Tác giả Red Hood không hối hận với phát ngôn về Charlie Kirk
DC cho biết toàn bộ các tập truyện hiện có sẽ bị thu hồi, các số tiếp theo dự kiến phát hành tháng 10 và 11 cũng bị hủy, do tác giả có phát ngôn bị xem là cổ xúy bạo lực.
Người phát ngôn của DC Comics khẳng định: “Chúng tôi đề cao quyền bày tỏ quan điểm cá nhân, nhưng mọi phát ngôn công khai có thể bị xem là cổ vũ thù hận hoặc bạo lực đều đi ngược lại chuẩn mực ứng xử của công ty”.

Comic Red Hood do Gretchen Felker-Martin sáng tác ra tập đầu đúng ngày định mệnh 10-9 - Ảnh: DC Comics
Theo FoxNews, nhiều nguồn tin cho biết sự việc này chỉ là “giọt nước tràn ly”, khi trước đó Felker-Martin đã nhiều lần bị nhắc nhở về cách phát ngôn trên mạng xã hội.
Điều đáng chú ý là tập đầu tiên của Red Hood ra mắt đúng ngày Charlie Kirk bị ám sát khi đang diễn thuyết tại Utah Valley University.
Bộ truyện xoay quanh nhân vật Jason Todd - cựu Robin nay trở thành phản anh hùng Red Hood - trong hành trình chống lại một nhà ngoại cảm bí ẩn.
Trong buổi giới thiệu hồi tháng 6, Felker-Martin từng mô tả tác phẩm là “hành trình đẫm máu và thuốc súng đưa độc giả cùng Jason Todd đi qua địa ngục”.
Bất chấp làn sóng chỉ trích, Felker-Martin khẳng định không hối hận về phát ngôn của mình. Trong phỏng vấn với The Comics Journal, Felker-Martin nói thêm: “Tôi đã nghe Charlie Kirk rao giảng như một kẻ phát xít trong nhiều năm và không hề hối hận khi gọi anh ta như vậy”.

Chân dung tác giả Gretchen Felker-Martin, cô gọi Charlie Kirk là kẻ xấu xa và cho rằng cái chết của ông là "chuyện sớm muộn" - Ảnh: Broken Pencil
Charlie Kirk, người sáng lập tổ chức bảo thủ Turning Point USA, vốn nổi tiếng với quan điểm chống cộng đồng LGBTQ+ và cổ vũ quyền dùng súng của người Mỹ.
Cái chết của ông gây chấn động đời sống chính trị và truyền thông Mỹ, khiến nhiều chương trình phải thay đổi nội dung và nhiều người dùng bị đuổi việc khi bày tỏ sự hả hê trước sự kiện này trên mạng xã hội.
Sự việc một lần nữa làm bùng lên tranh cãi về ranh giới giữa tự do ngôn luận và trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ.
Trong khi DC Comics chọn hành động cứng rắn nhằm bảo vệ hình ảnh, Felker-Martin vẫn kiên quyết giữ quan điểm, cho rằng sự thẳng thắn của mình “là cần thiết để phơi bày sự giả dối và bạo lực trong chính trị”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận