11/09/2024 20:31 GMT+7

Trường học ngoài đê ngập sâu, học sinh theo cha mẹ tránh lũ

Nhiều người dân ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm vẫn đang chật vật với lũ, người lội nước ngang bụng bê vác đồ đạc sơ tán, người nhờ thuyền chở xe máy, xe đạp ra chỗ cao...

Người dân Phúc Tân chèo thuyền, lội nước ngang bụng chạy lũ - Ảnh 1.

Nhiều người dân tại phường Phúc Tân tiếp tục sơ tán khỏi khu vực nước lũ dâng cao chiều 11-9 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Chiều 11-9, nhiều khu vực tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ngập trắng khi nước lũ sông Hồng dâng cao và mưa kéo dài. Trong đó có nhiều hộ dân không kịp trở tay vì nước lũ dâng nhanh, một số đồ đạc bị nhấn chìm.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online lúc 16h chiều 11-9, người dân nơi đây vẫn đang chật vật với nước lũ, nhiều gia đình tiếp tục di dời tài sản và người ra khỏi vùng ngập vì lo nước lũ tiếp tục dâng cao.

Đồ đạc, xe máy được đưa lên thuyền để di chuyển ra bên ngoài, nếu không có thuyền thì người dân phải lội nước từ 500 mét đến hàng cây số, có đoạn ngập sâu đến ngang bụng.

Cùng ngày, hai trường gồm Trường tiểu học Phúc Tân và Trường mầm non Hoa Sen tại phường này cũng đã phải cho học sinh nghỉ từ sáng vì trường bị ngập sâu trong nước lũ. Các em được phụ huynh di chuyển đến vùng an toàn hơn.

Người dân Phúc Tân chèo thuyền, lội nước ngang bụng chạy lũ - Ảnh 2.
Người dân Phúc Tân chèo thuyền, lội nước ngang bụng chạy lũ - Ảnh 3.
Người dân Phúc Tân chèo thuyền, lội nước ngang bụng chạy lũ - Ảnh 4.

Thuyền trở thành phương tiện chính để di chuyển đồ đạc, xe máy ra khỏi những "con đường lũ" - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ông Nguyễn Văn Hùng, 68 tuổi, trú tại phường Phúc Tân, cho biết hơn 20 năm trở lại đây thì đợt này khu vực nhà ông mới bị ngập sâu và nước lũ lên nhanh như thế.

"Tôi rất mong nước lũ rút nhanh, sống trong lũ khổ lắm, không điện, không mạng, đồ đạc thì hư hỏng, nhiều hộ dân có nhà bị ngập sâu phải di tản, sơ tán", ông Hùng nói.

Người dân Phúc Tân chèo thuyền, lội nước ngang bụng chạy lũ - Ảnh 5.

Nước lũ dâng cao vào tận trong nhà người dân, nhiều đồ dùng không kịp chuyển lên cao - Ảnh: NGUYÊN BẢO

17h chiều, chị Hoàng (tạm trú tại phường Phúc Tân) lội nước bì bõm ngang bụng, tay cầm ô và một túi đựng quần áo. Chị Hoàng cho biết phòng trọ của chị bị ngập nước sâu, đồ đạc hỏng nhiều, lại không có điện nên chị buộc phải sơ tán sang nhà bạn ở nhờ một vài hôm, đến khi nước rút mới có thể quay trở về.

"Nước lũ dâng nhanh khiến cuộc sống đảo lộn, nhưng bản thân vẫn bình an là may mắn rồi", chị Hoàng nói.

Không chỉ phường Phúc Tân có nhiều khu vực bị ngập trắng, các phường phía ngoài đê như phường Chương Dương (Hoàn Kiếm), phường Tứ Liên (Tây Hồ) cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của nước lũ sông Hồng dâng cao và những cơn mưa dai dẳng kéo dài.

Một số hình ảnh người dân chật vật trong nước lũ ở Hà Nội:

Người dân Phúc Tân chèo thuyền, lội nước ngang bụng chạy lũ - Ảnh 6.

Các em nhỏ được phụ huynh cõng trên vai, lội nước trở về nhà - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Người dân Phúc Tân chèo thuyền, lội nước ngang bụng chạy lũ - Ảnh 7.
Người dân Phúc Tân chèo thuyền, lội nước ngang bụng chạy lũ - Ảnh 8.
Người dân Phúc Tân chèo thuyền, lội nước ngang bụng chạy lũ - Ảnh 9.

Người đi chợ, người đi sơ tán... đều bì bõm lội trong nước lũ - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Trường học ngoài đê ngập sâu, học sinh theo cha mẹ tránh lũ - Ảnh 10.

Một em nhỏ thích thú khi lần đầu ngồi thuyền giữa phố - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Người dân Phúc Tân chèo thuyền, lội nước ngang bụng chạy lũ - Ảnh 11.
Người dân Phúc Tân chèo thuyền, lội nước ngang bụng chạy lũ - Ảnh 12.
Người dân Phúc Tân chèo thuyền, lội nước ngang bụng chạy lũ - Ảnh 13.

Nhiều người đứng đợi thuyền đón để trở về nhà hoặc đi sơ tán - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Trường học ngoài đê ngập sâu, học sinh theo cha mẹ tránh lũ - Ảnh 14.

Lòng đường trước cổng Trường tiểu học Phúc Tân nước ngập sâu tới bụng người đi đường - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Người dân Phúc Tân chèo thuyền, lội nước ngang bụng chạy lũ - Ảnh 15.
Người dân Phúc Tân chèo thuyền, lội nước ngang bụng chạy lũ - Ảnh 16.

Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ cũng có nhiều khu vực chịu ngập sâu trong nước lũ. Một người nước ngoài còn tranh thủ check-in cùng bạn - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Người dân Phúc Tân chèo thuyền, lội nước ngang bụng chạy lũ - Ảnh 17.Đã có 201 người chết và mất tích do bão số 3 và mưa lũ

Tính đến 6h ngày 11-9, số người chết và mất tích do bão số 3, mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc tăng lên 201 người (143 người chết, 58 người mất tích).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên