
Khác với cấu trúc quen thuộc thiên về vận động và thử thách đồng đội, tập 97 với chủ đề "Tết là hy vọng" của 2 ngày 1 đêm Tết mở màn bằng loạt trò chơi đậm màu sắc dân gian, yếu tố may mắn đầu năm - Ảnh: Chụp màn hình
Trò chơi mở màn của 2 ngày 1 đêm Tết mang tên "Nhanh tay làm triệu phú", xoay quanh kiến thức dân gian và phong tục Tết. Các thành viên thi cá nhân theo từng cặp, chọn một trong năm bộ đề gồm ba câu hỏi đúng - sai, ai bấm chuông nhanh hơn sẽ giành quyền trả lời.
Nghe luật chơi, Trường Giang hài hước nhận xét khách mời hẳn là "giáo sư, tiến sĩ". Tuy nhiên, khi ban cố vấn lộ diện là Hữu Đằng và Võ Tấn Phát, dàn cast không khỏi "ngã ngửa".
Trường Giang vui nhất thấy con lớn lên từng ngày
Ở lượt đầu giữa Kiều Minh Tuấn và Cris Phan, cả hai thẳng thừng từ chối nghe tư vấn: "Dạ em xin phép không muốn nghe". Tiếp đó, các thành viên bước vào trò "Lộc xuân xoay vần", theo hình thức tương tự bầu cua tôm cá.

Bộ đôi đã lập "kỷ lục chai mặt" tại chương trình với 4 lần xuất hiện tại 2 ngày 1 đêm - Ảnh: Chụp màn hình
Sau những tiếng cười, dàn cast ngồi lại trò chuyện về ký ức Tết. Từ câu chuyện lì xì, quần áo mới, đến những buổi vui đùa thỏa thích - Tết từng là mùa yêu thích nhất của tuổi thơ.
Trường Giang nhớ về những ngày còn nhỏ với tiếng pháo nổ tưng bừng: "Pháo nổ là thấy vui lắm, tại vì lúc đó mình còn con nít". Còn bây giờ, niềm vui lớn nhất là "thấy con mình lớn lên từng ngày" và nhận ra "quý giá nhất dành cho bố mẹ đó là sự hiện diện".
Lê Dương Bảo Lâm lại mang đến một gam màu trầm hơn. Anh chia sẻ mẹ mình "không thích Tết" vì phải lo toan quá nhiều. Ký ức mùng 2 bà nội mất khiến Tết sau này không còn trọn vẹn: "Mất bà nội thì coi như mất Tết luôn rồi".

Dàn cast ngồi lại trò chuyện, nhìn lại 4 năm và 6 mùa đồng hành cùng chương trình - Ảnh: Chụp màn hình
Ngô Kiến Huy nhìn Tết dưới lăng kính thời đại: "Mọi thứ bây giờ phát triển quá nhanh, công nghệ rồi AI các thứ, giá trị giải trí nhiều hơn giá trị truyền thống ngày xưa. Tết chỉ mong là lì xì, không còn giá trị cổ truyền nữa".
Với Cris Phan, ký ức Tết chia thành từng giai đoạn. Ban đầu là về ngoại, sau khi ba mẹ chia tay thì về nội. Gia đình anh có truyền thống chụp hình mùng 1, nhưng theo thời gian, bức ảnh ngày càng thưa người. "Mình chỉ muốn đứng yên lại vậy thôi, chứ không muốn thời gian trôi nữa", anh trải lòng.

Hình ảnh HIEUTHUHAI khi còn bé được chia sẻ trong chương trình - Ảnh: Chụp màn hình
HIEUTHUHAI - đại diện cho thế hệ trẻ - thừa nhận mình không có nhiều ký ức đậm nét như các anh. Nhưng cảm giác được thức khuya cùng bà nội gói bánh vẫn là điều không thể quên: "Con nít mà được thức khuya nó sướng cực kỳ, giống như mình có quyền năng của người lớn vậy đó".
Kiều Minh Tuấn thì nhớ về thời "fashion" khi còn nhỏ, cùng mẹ và chị vào nhà thờ chụp ảnh. "Ngày xưa không có vụ tiền ít tiền nhiều đâu, có tiền là vui rồi", anh nói.
Ngô Kiến Huy thừa nhận từng có giai đoạn muốn dừng lại

Ngô Kiến Huy chia sẻ về những thay đổi của mình qua hành trình tại 2 ngày 1 đêm - Ảnh: Chụp màn hình
Ngô Kiến Huy gọi hành trình tại 2 ngày 1 đêm là "một trang nhật ký đẹp trong hành trình làm nghề", nơi anh được đi nhiều nơi mà trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân tới, đồng thời tạo ra nhiều cầu nối và cơ hội mới.
Anh cũng thẳng thắn thừa nhận từng có giai đoạn cảm thấy không muốn tiếp tục làm nghề: "Có những khoảng thời gian muốn ngừng lại. Cảm giác là mình chắc đã đủ rồi, mình chỉ nên ở đây thôi, đừng cố gắng bước tiếp nữa".
Tuy nhiên, chính chương trình đã trở thành điểm tựa để anh thay đổi suy nghĩ:
"Nhờ 2 ngày 1 đêm rất nhiều. Qua mấy mùa, mỗi lần mình cảm thấy bắt đầu chậm lại là mấy anh em lại 'buff' mình lên, mình chạy tiếp, rồi càng đi càng xa hơn".
Hiện tại, anh cho biết mình cảm thấy vui vì vẫn còn được cống hiến, và những suy nghĩ muốn dừng lại đã dần tan biến: "Cứ đi, cứ chạy, nhanh cũng được, chậm cũng được, miễn là đi về phía trước".
Sau 4 năm và 6 mùa, Lê Dương Bảo Lâm tự nhận mình "xoay chuyển càn khôn", ngoại hình lúc đẹp lúc xấu thất thường. Kiều Minh Tuấn thì thấy mình thoải mái hơn trước. Anh cũng dành lời khen cho HIEUTHUHAI vì sự dễ thương, tử tế và khả năng "quăng miếng" ăn ý với đàn anh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận