09/05/2005 06:04 GMT+7

Trường... đấu gà bên kia biên giới

Bài và ảnh: ĐỨC VỊNH
Bài và ảnh: ĐỨC VỊNH

TT - Cứ vào thứ năm, thứ bảy hằng tuần là những ngả đường ra bến đò qua Paknam xã Prekchray, Kohthom (Kan Dal, Campuchia) dập dìu người xe trong đó có cả xe du lịch từ TP.HCM, Cần Thơ...

PpPxMZjl.jpgPhóng to

Tại Trường gà Bắc Nam, hầu hết dân cá độ đều từ VN qua.

TT - Cứ vào thứ năm, thứ bảy hằng tuần là những ngả đường ra bến đò qua Paknam xã Prekchray, Kohthom (Kan Dal, Campuchia) dập dìu người xe trong đó có cả xe du lịch từ TP.HCM, Cần Thơ...

Họ đi đâu? Đi đá gà đây! Phía bên kia sông Hậu thuộc Paknam, có một trường gà lớn - gọi là trường gà Bắcnam - hoạt động sôi động hơn chục năm nay, thu hút ngày càng nhiều người VN qua tham gia sát phạt.

Vào… nhà thi đấu gà

Chúng tôi qua sông, thuê xe ôm vượt con đường đất khúc khuỷu xuống tận cuối vàm. Lúc này giữa trưa, nhưng vẫn còn nhiều tốp từ phía kênh Bảy Xã tiếp tục đổ qua. Trong khu vực rộng giống như trang trại cạnh đồn biên phòng bạn, xe gắn máy đậu thành lớp thành dãy quanh cái nhà chòi có nền cao.

Ấy là nơi bán vé vào cổng trường gà, giá mỗi vé 15.000 - 20.000 đồng. Trong gian nhà giữ xe rộng có đến hàng trăm chiếc, đủ biển số các tỉnh. Chỉ mấy biển số xanh, người thổ địa dẫn tôi đi, nói thêm: “Chưa kể số xe đậu ở bờ bên VN, họ qua bằng đò!”.

Nhà thi đấu liền sát với gian giữ xe, rộng cỡ hai phòng học, lợp tôn cao và thoáng, nền ximăng, rào chắn bằng lưới B 40. Cửa vào luôn có hai, ba người lính Campuchia canh chừng, kiểm soát vé.

Chúng tôi vào bên trong, khoảng 500 người chen chúc quanh mấy vòng khán đài bằng sắt, vòng ngoài còn kê thêm bục gỗ làm chỗ đứng. Ở giữa có vòng tròn xây bằng ximăng đường kính chừng 4m, cao lên 0,5m. Đó là trường đấu cho gà chọi, luôn có vài tay cầm xới, lính Campuchia đứng ngồi.

Từng cặp gà nòi vừa cáp độ xong được ôm vào. Sau mỗi lần hô của xới, hàng loạt câu quăng bắt, bắt kèo bên này bên nọ của hàng trăm con người rộ lên, lẫn lộn vào nhau hết sức ồn ào, hỗn độn. Hai chú gà được thảy vào nhau giáp lá cà. Cả trường gà nhộn nhạo muốn vỡ tung ra bởi vô vàn tiếng hò reo.

Ngồi đối diện bên kia khán đài là mấy quan chức từ Kohthom, họ xuống bằng canô. Cạnh đó, thổ địa cho biết là một số chủ doanh nghiệp. Chúng tôi thấy có khá nhiều phụ nữ, họ cũng quăng bắt, hò la nồng nhiệt.

Con gà họ theo độ bị dính đòn đang thất thế tưởng bại tới nơi, nào ngờ một cú nhảy xổ lên một cách vô vọng của nó đã ghim cặp cựa sắt dài 5 tấc vào đầu đối thủ. Chú gà dính cựa đổ ập xuống. Chị em vừa la vừa nhảy cẫng lên, lát sau còn móc điện thoại cầm tay gọi oang oang: “Thắng lớn rồi”.

Con gà thắng trận được nài ôm ra săn sóc. Tôi lân la làm quen với họ. Mấy tay nài phần nhiều ở An Giang, Sa Đéc, Cao Lãnh… chuyên nuôi gà thuê cho chủ. Chủ đi chơi, nài đi theo để săn sóc, o bế gà với tiền công vài chục ngàn, nếu thắng độ được “bo” thêm. Một chị ghé đưa tiền cho một nài ở Phú Tân mua thuốc cho gà uống, hỏi chuyện, chị than: Sáng giờ thua cả chục triệu đồng”.

Cứ cặp này tới cặp khác thả vào trường đấu, lại bắt kèo, cáp độ. Lại ồn ào, bát nháo… Nhiều điện thoại di động, đồng hồ được móc ra bán giá rẻ…Tôi bỏ ra ngoài, bên trái trường gà có dãy hàng quán bán cơm nước, bánh trái phục vụ từ sáng tới chiều.

Cạnh đấy, hai sòng tài xỉu cũng có đông người bu quanh, con bạc đặt bạc trăm tới bạc triệu. Chỉ đứng một chốc đã thấy vài người lột đồng hồ, nhẫn… ra chơi tiếp!

qtXBLNdI.jpgPhóng to
Cảnh dân đá gà độ VN đang o bế săn sóc cho gà tại Trường gà Băcnam, xã Prechray, Kohthom, Kan Dal
Nhắm đến khách VN

Cũng theo chân dân đá gà tôi qua tận Tiatray (quận Thabet, Prey Veng). Từ cửa khẩu Dinh Bà qua sông Sở Hạ rồi rẽ phải chưa tới 1km đường đồng là gặp ngôi nhà gỗ lợp tôn không vách chơ vơ giữa đồng.

Hằng tuần nơi đây đông người ở Đồng Tháp qua chơi đá gà từ sáng tới tận mờ tối. Để tránh sự chú ý họ để gà trong giỏ xách khoét lỗ hoặc qua đò ngay bến trường gà, có khi qua trước, thuê trẻ em đưa gà qua sau.

Tại trường gà này còn có sòng bông vụ mà mức độ ăn thua mỗi ván tùy hứng của con bạc. H. ở An Bình A, huyện Hồng Ngự, bảo: “Đến hồi cuối đặt bạc triệu, ăn thua cả chục triệu là chuyện thường!”. Đôi lúc chủ trường gà còn đưa các “chiến hữu” du đấu nơi này nơi nọ.

Ở những trường gà xuyên biên giới này chúng tôi gặp khá nhiều cặp vợ chồng cùng nhau… đi đá gà! Họ luôn sát cánh bên trường đấu từ sáng đến mờ tối mới quay về. Có các bà, cánh mày râu càng thêm… tinh thần chiến đấu, và dám theo tới bến! Không ít cặp vợ chồng từng cầm cả xe gắn máy để chơi tiếp!

Một tối trên đường từ Dinh Bà trở về, gặp vợ chồng anh N., một tay chơi đá gà độ liên tỉnh với… thâm niên hàng chục năm, anh cho biết trường gà ở Cần Thơ bị xóa sổ nên dân đá gà độ các tỉnh đang đổ xô qua các trường gà bên kia biên giới. “Bên ấy dù có xa, nhưng thoải mái, an toàn, khỏi phập phồng lo sợ như đất Việt”. Có lẽ vậy nên mỗi cuối tuần đông người cứ đến hẹn lại lên.

Khách chơi có ăn có thua, tốn kém đủ bề, chỉ phía tổ chức luôn có lời. Ở trường gà Bắcnam, ngoài tiền bán vé còn thêm khoản tiền giữ xe, tiền xâu, thu phí bán hàng quán, cho thuê bội gà… Tính ra mỗi tháng lãi không dưới 120 triệu đồng. Một nguồn thu quá ư hấp dẫn, nhất là ở một nơi biên giới hẻo lánh!

Bài và ảnh: ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên