19/07/2024 14:20 GMT+7

Trưởng công an phường chở dân truy đuổi tên trộm xe máy suốt 3 giờ từ Hội An ra Huế

Nhận tin từ người dân báo bị trộm xe máy, một trưởng công an phường ở Hội An đã lấy xe máy của mình chở người bị mất xe truy đuổi 70km trong hơn 3 giờ, bắt gọn tên trộm.

Trung tá Quang (mặc thường phục) bắt gọn tên cướp tại nhà nghỉ ở Huế chiều 14-7 - Ảnh: ĐỖ PHƯỚC VŨ

Trung tá Quang (mặc thường phục) bắt gọn tên cướp tại nhà nghỉ ở Huế chiều 14-7 - Ảnh: ĐỖ PHƯỚC VŨ

Ngày 19-7, anh Đỗ Phước Vũ, nhà ở kiệt 166 Nguyễn Phan Vinh (Hội An, Quảng Nam), đã có thư gửi trưởng Công an phường Cẩm An là trung tá Nguyễn Văn Quang - người đã dũng cảm trực tiếp chở anh bám đuôi tên trộm chạy từ Hội An ra tới thị trấn Lăng Cô (Huế) sáng 14-7.

Hành trình đuổi bắt nghẹt thở

"Tôi rất cảm động trước sự nhanh trí, gan dạ của trung tá Nguyễn Văn Quang. Anh không ngại nguy hiểm, đường sá xa xôi mà trực tiếp chở tôi chạy giữa mưa để bám theo tên trộm, giúp tôi tìm lại chiếc xe máy" - anh Vũ nói với phóng viên Tuổi Trẻ Online trưa 19-7.

Trung tá Nguyễn Văn Quang - trưởng Công an phường Cẩm An - cho biết đối tượng trộm xe máy của anh Vũ cùng tang vật hiện đã được bàn giao cho Công an Hội An thụ lý.

Kể lại vụ việc, anh Vũ cho biết khoảng 10h20 ngày 14-7 khi đang chở con đi học thì người vợ gọi điện thoại hốt hoảng báo tin chiếc xe máy (hiệu Honda Air Blade) dựng trước cổng đã bị một người lạ tới lấy đi. Khi bị phát hiện, người này nói là mượn xe để đi đổ xăng rồi quay lại.

"Vợ tôi để chìa khóa trên xe, tính chạy vào nhà lấy túi đồ rồi quay ra đi tiếp nhưng vừa quay vào thì thấy người đàn ông tới lấy xe rồi rồ ga chạy" - anh Vũ nói.

Công an làm việc với đối tượng gây ra vụ trộm - Ảnh: ĐỖ PHƯỚC VŨ

Công an làm việc với đối tượng gây ra vụ trộm - Ảnh: ĐỖ PHƯỚC VŨ

Có sẵn số của trưởng Công an phường Cẩm An, anh Vũ gọi liền cho trung tá Quang. Chỉ chưa đầy 10 phút sau anh Quang có mặt, lúc này anh mặc thường phục.

"Trung tá Quang bảo tôi ngồi lên xe máy của anh rồi vừa rồ ga chạy vừa hỏi hướng đi của tên trộm.

Tôi bảo xe máy có gắn định vị GPS, nhìn trên điện thoại thì thấy xe đang chạy về hướng Đà Nẵng. Trời mưa rất to, anh Quang cứ thế chạy đi, vừa bảo tôi phải theo dõi định vị thật kỹ để anh bám theo" - anh Vũ thuật lại.

Cảnh sát bồng súng AK vây tên trộm

Giữa trưa 14-7, chiếc xe máy cùng tên trộm lao về hướng Đà Nẵng mà không biết đang bị truy đuổi. Nhưng không dừng lại ở Đà Nẵng, cả xe lẫn người hướng qua đèo Hải Vân rồi về trung tâm thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trời mưa tầm tã, anh Vũ vẫn ngồi sau xe máy của trung tá Quang để đuổi theo. Do xuất phát chậm hơn 10 phút nên vị trí giữa hai bên cách nhau chừng 10km.

Lúc 13h, định vị báo chiếc xe máy cùng tên trộm đang chạy chậm lại. Sau một lúc lòng vòng qua các đường nhỏ, đối tượng ghé vào nhà nghỉ ở thị trấn Lăng Cô. Một lúc sau, cả trung tá Quang và anh Vũ đã tiếp cận được, lúc này chiếc xe của anh Vũ đang dựng dưới sân nhà nghỉ.

Trung tá Nguyễn Văn Quang cho biết khi tiếp cận nhà nghỉ nơi xe máy đang đậu, anh gọi điện cho Công an thị trấn Lăng Cô hỗ trợ. Vài phút sau, nhiều cảnh sát đeo súng AK có mặt.

"Chúng tôi xác định đối tượng sẽ chống cự nên phải trấn áp. Sau khi bố trí lực lượng nhiều vòng thì anh em yêu cầu đối tượng ra ngoài trình diện nhưng người này vẫn chống cự, không hợp tác.

Anh em đã chuẩn bị hết các tình huống, bằng nghiệp vụ chúng tôi lao vào được bên trong và bắt gọn đối tượng" - anh Quang nói.

"Chỉ mong lấy được lại xe cho dân"

Nhiều ngày sau vụ chở người dân đuổi bắt gọn tên trộm tại Huế, trung tá Quang cho biết anh vui khi đọc được lời cảm ơn từ người mất xe.

Anh Quang nói đối tượng trộm xe là N.H.T. (33 tuổi, trú tại Đà Nẵng). Đây là đối tượng nghiện, trộm cắp chuyên nghiệp.

Kể lại hành trình chở người dân truy đuổi suốt 3 giờ đồng hồ, trung tá Quang nói lúc đó chỉ nghĩ đến việc bám theo dấu vết để truy bắt bằng được đối tượng, lấy lại xe cho người dân chứ không có cảm giác lo sợ, không thấy đói.

Chỉ khi N.H.T. tra tay vào còng thì anh mới thấm mệt, bụng cồn cào đói, cả người ướt sũng.

"Sau khi làm việc xong thì gần 16h. Cả tôi, anh Vũ và anh em Công an Lăng Cô ai cũng mệt đừ. Chỉ kịp mua ổ bánh mì ăn cầm bụng rồi quay về lại Hội An" - trung tá Quang nói.

Truy bắt nhóm thanh thiếu niên vác dao đuổi đánh nhau náo loạn đường phố Đà NẵngTruy bắt nhóm thanh thiếu niên vác dao đuổi đánh nhau náo loạn đường phố Đà Nẵng

Từ clip người dân quay lại cảnh nhóm 20-30 người đi xe máy mang hung khí đuổi đánh nhau náo loạn trên phố, cảnh sát hình sự đã vào cuộc làm rõ các nghi phạm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên