20/11/2018 09:08 GMT+7

Trung vệ khởi nghiệp muộn gánh trọng trách ngăn cản các tiền đạo Việt Nam

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO – Sinh ra ở vùng quê hẻo lánh, ít có điều kiện tiếp xúc với bóng đá từ sớm. Nhưng hiện tại, Zaw Min Tun đang là trung vệ chủ lực của Myanmar và chắc chắn sẽ khiến các tiền đạo của Việt Nam phải dè chừng.


Trung vệ khởi nghiệp muộn gánh trọng trách ngăn cản các tiền đạo Việt Nam - Ảnh 1.

Zaw Min Tun tại AFF Cup 2016 - Ảnh: Stadium astro

Myanmar đã toàn thắng trong hai trận đấu đầu tiên. Nhưng do Lào và  Campuchia không phải những đội bóng mạnh nên cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam vào tối nay (18g30) sẽ là thử thách đáng gờm đầu tiên của Myanmar tại AFF Cup 2018.

Tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ để chủ nhà nắm giữ thế trận và chọn lối chơi phòng ngự như đã làm với Malaysia. Vì thế, tiền đạo Aung Thu sẽ là tâm điểm chú ý của trận đấu. Thế nhưng, do tuyển VN rất hiệu quả trong những tình huống phản công nên vai trò của các trung vệ như Zaw Min Tun cũng không kém phần quan trọng.

Một điều ít biết về trung vệ này là dù luôn có tên trong đội hình xuất phát, anh lại chỉ mới chơi bóng được trên dưới 10 năm. Theo AFF, phải đến năm 13 tuổi, Zaw Min Tun mới có khái niệm về bóng đá và câu lạc bộ yêu thích của anh là Arsenal.

"Nơi tôi sinh ra là một ngôi làng nhỏ, cảnh quan xung quanh không khác gì một khu rừng và chưa bao giờ được nhìn thấy một sân bóng hoặc sân tập cho tới khi tôi 13 tuổi", Zaw Min Tun chia sẻ.

"Đến lúc đó tôi mới bắt đầu xem bóng đá. Tôi theo dõi các trận bóng qua truyền hình hoặc đến sân để xem. Từ đó, tôi có ước mơ trở thành cầu thủ và sẽ khoác áo tuyển Myanmar".

Trung vệ khởi nghiệp muộn gánh trọng trách ngăn cản các tiền đạo Việt Nam - Ảnh 2.

Zaw Min Tun (3) rất mạnh mẽ trong các pha tranh chấp - Ảhh: MFF

Dù đến với bóng đá muộn nhưng Zaw Min Tun lại có sự tiến bộ nhanh chóng. Chỉ 5 năm sau khi biết đến bóng đá, anh đã có được vị trí trong đội trẻ của Myanmar. Sự nghiệp cứ thế đi lên và  năm 2011, anh đã đạt được ước mơ của mình khi có trận ra mắt tuyển quốc gia. Zaw chia sẻ đó là khoảnh khắc hạnh phúc của anh khi giấc mơ trở thành hiện thực.

Năm nay ở tuổi 26, Zaw đang có kỳ AFF Cup thứ tư trong sự nghiệp. Điều đó biến anh trở thành một trong những cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn ở tuyển Myanmar.

Nói về hình tượng của mình, Zaw Min Tun cho biết anh rất thích theo dõi John Terry khi còn trẻ bởi cựu thủ quân Chelsea cũng thi đấu ở vị trí trung vệ. Nhưng người hùng thật sự của anh lại chính là trợ lý huấn luyện viên Soe Myat Min. "Ông ấy là một cầu thủ tuyệt vời, có thể chơi ở ba vị trí khác nhau là hậu vệ, tiền vệ và cả tiền đạo", Zaw chia sẻ.

Từ một cầu thủ biết đến bóng đá khá trễ cho đến việc trở thành trụ cột của đội tuyển, chắc chắn Zaw Min Tun sẽ là bài toán khó mà ông Park Hang-Seo phải tính tới nếu muốn có được chiến thắng.

HLV Park Hang Seo đùa với bóng trong buổi tập trước trận gặp Myanmar HLV Park Hang Seo đùa với bóng trong buổi tập trước trận gặp Myanmar

TTO - Tối 19-11, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập kín trên sân Thuwunna (Yangon) nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Myanmar ở lượt thứ 3 AFF Cup 2018 diễn ra vào ngày 20-11. Không hề tỏ ra căng thẳng, ông Park còn chơi đùa với bóng.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên