
Trung ương Đoàn thăm và tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Phú Mỡ - Ảnh: DIỆP KÍNH
Ngày 13-11 đoàn đã đến thăm và tặng quà tại xã Phú Mỡ và xã Xuân Lãnh. Trước đó chiều 12-11, đoàn đến thăm và tặng quà tại xã Xuân Cảnh.
Tham gia chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương làm trưởng đoàn; đại diện Ban công tác Đoàn Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Sơn - Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM; đại diện Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM và anh Lương Minh Tùng, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk.
Chứng kiến những mất mát mà bão số 13 gây ra tại nhiều địa phương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với các hộ dân chịu thiệt hại, động viên người già, học sinh và thiếu nhi sớm vượt qua khó khăn.
Đồng thời, chị Trang đề nghị các cấp Đoàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 gây ra sớm khôi phục và ổn định cuộc sống, chăm lo cho học sinh, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, để các em an tâm trở lại trường.
Phát biểu tại buổi trao, ông Bùi Xuân Cường - Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỡ - thay mặt người dân địa phương, gửi lời cảm ơn đến Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Thành Đoàn TP.HCM cùng Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và các nhà hảo tâm đã quan tâm hỗ trợ kịp thời, động viên người dân.
Theo ông Cường, xã Phú Mỡ là địa phương bị thiệt hại nặng nề do bão số 13. Toàn xã có 1.317 ngôi nhà bị hư hỏng, ngập nước, 4 trường bị ngập từ 2 - 3m khiến các trang thiết bị, bàn ghế dạy học bị cuốn trôi và hư hỏng hoàn toàn.
Hạ tầng giao thông, y tế, điện, viễn thông cũng bị hư hỏng nặng. Nhiều khu vực chưa có điện, hệ thống viễn thông chưa được khôi phục.
Xúc động khi nhận những phần quà, bà Phan Thị Gái (54 tuổi, trú thônThọ Lộc, xã Xuân Cảnh) cho hay nhà bà bị tốc mái hoàn toàn do bão số 13, cả nhà phải tốn gần 10 triệu đồng để mua ngói lợp lại nhưng vẫn chưa có tiền để xoay xở, trong khi bà và chồng đều mắc bệnh, không làm ra tiền.
"Lúc bão vô chúng tôi phải trốn trong nhà tắm, còn nhà chính bị bão gây hư hỏng đến bây giờ vẫn chưa sửa xong. Nhận món quà này tôi thấy vui lắm, rất biết ơn lòng tốt của các cô chú", bà Gái nói.

Người dân xã Xuân Cảnh được hướng dẫn nhận quà - Ảnh: MINH CHIẾN

Người dân xã Xuân Cảnh vui mừng khi nhận những phần quà hỗ trợ sau bão số 13 - Ảnh: MINH CHIẾN

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao tặng những phần quà đến với người dân - Ảnh: MINH CHIẾN

Anh Nguyễn Minh Sơn - Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM trao những suất quà đến người dân xã Phú Mỡ - Ảnh: DIỆP KÍNH

Trao hỗ trợ nhà sập tại xã Phú Mỡ cho người dân - Ảnh: DIỆP KÍNH
Dịp này Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương đã hỗ trợ người dân, thiếu nhi vùng bão số 13 với tổng trị giá 700 triệu đồng, gồm: 100 triệu đồng từ Tập đoàn Bảo Tín, 300 triệu đồng và 3.000 phần quà học tập từ Tập đoàn Thiên Long, 300 triệu đồng từ Amway Việt Nam.
Thành Đoàn TP.HCM phối hợp Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng 700 suất quà (2 triệu đồng/suất) cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn và cán bộ đoàn; hỗ trợ 10 hộ bị thiệt hại nặng (40 triệu đồng/hộ) cho 3 xã Xuân Lãnh, Phú Mỡ và Xuân Cảnh, 100 lon sữa cho học sinh mầm non Đa Lộc (xã Xuân Lãnh), tổng giá trị hơn 1,8 tỉ đồng.
Ngoài ra, CLB Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương (thuộc Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam) trao tặng 200 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn bị thiệt hại do bão gây ra tại xã Xuân Cảnh và nhu yếu phẩm cho hộ dân khó khăn ở xã Xuân Cảnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận