Theo khai nhận của lái xe Huỳnh Hùng Chiến thì Chiến bốc số cổ vật trên từ tàu của gia đình bà Phạm Thị Ngọc tại cảng La Gi, sau đó mang đến cất giấu tại nhà em ruột bà Ngọc là ông Phạm Đình Xuân Tiến ở phường Phước Lộc, thị xã La Gi.
Ngày 2-10, qua vận động, ông Tiến đã giao nộp thêm 263 hiện vật mà ông cất giấu trong nhà. Toàn bộ số hiện vật trên đều có nước men rất đẹp, chỉ có một số đĩa bị vỡ. Ngoài ra trong số hiện vật này có nhiều cái bị cháy sém nên có khả năng con tàu bị đắm là do hỏa hoạn. Hiện chiếc tàu của bà Ngọc sau khi vận chuyển số đồ cổ vào đất liền đã ra khơi nên Công an thị xã La Gi chưa làm việc được với các thợ lặn. Tuy nhiên con tàu bị đắm có khả năng nằm trên vùng biển Bình Thuận và đã được tàu của bà Ngọc phát hiện, bí mật khai thác trong thời gian dài.
Hiện Công an thị xã La Gi đã phối hợp với Phòng văn hóa thông tin thị xã đo đếm và niêm phong mẫu cổ vật gửi đi giám định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận