HLV tuyển Malaysia: 'Tôi vui vì cuối cùng đã thắng được Việt Nam'

HLV Tan Cheng Hoe đã nói như vậy trong cuộc họp báo sau trận Malaysia gặp Việt Nam ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV tuyển Malaysia: 'Tôi vui vì cuối cùng đã thắng được Việt Nam' - Ảnh 1.

HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe - Ảnh: ANH KHOA

HLV Tan Cheng Hoe mở đầu họp báo: "Trước tiên, tôi muốn bày tỏ sự cảm kích và biết ơn đối với Hoàng thân, Nhiếp chính vương bang Johor, Tunku Mahkota Ismail, vì sự ủng hộ và những chỉ dẫn dành cho đội tuyển. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Thay mặt các cầu thủ, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Hoàng thân. 

Chúng tôi cũng không quên Thủ tướng Malaysia. Trước trận đấu, Thủ tướng đã gửi lời chúc đến đội. Tôi muốn cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng dành cho đội tuyển. 

Đồng thời, tôi muốn chúc mừng các cầu thủ vì tinh thần và sự cống hiến của họ trong trận đấu chiều nay. Chúng tôi biết phải thi đấu bốn trận trong một khoảng thời gian ngắn, và đó đều là những trận đấu rất khó khăn. Vì vậy, các cầu thủ ít nhiều đã cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng về mặt tinh thần, toàn đội luôn sát cánh và chiến đấu cùng nhau. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi giành một kết quả tích cực và đánh bại Việt Nam sau hơn 10 năm. Tôi rất vui với thành quả này".

Ông Tan Cheng Hoe nói tiếp: "Với tư cách HLV, chúng tôi phải tiếp tục tiến bộ để có thể chơi ngày càng tốt hơn. Một trong những thống kê tốt nhất của đội là số bàn thắng chúng tôi ghi được. Nhưng đôi khi bóng đá không chỉ được quyết định bởi những con số thống kê. Điều quan trọng là các cầu thủ đã làm việc vô cùng chăm chỉ cùng nhau.

Họ tập trung và nỗ lực ngày đêm. Tâm lý thi đấu của các cầu thủ đóng vai trò rất quan trọng. Dù chỉ có một khoảng thời gian ngắn để thi đấu bốn trận khó khăn, với tư cách HLV, tôi rất hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Mỗi cầu thủ đều đã chơi hết khả năng và không bao giờ bỏ cuộc. Đó chính là cách chúng tôi muốn xây dựng và cải thiện đội bóng".

HLV tuyển Malaysia: 'Tôi vui vì cuối cùng đã thắng được Việt Nam' - Ảnh 2.

HLV Tan Cheng Hoe và tiền đạo Fergus (phải) trong cuộc họp báo sau trận thắng Việt Nam - Ảnh: ANH KHOA

"Tất nhiên, đội tuyển vẫn cần tiếp tục tiến bộ trong tương lai. Tinh thần của đội bóng đến từ tinh thần của từng cầu thủ. Chúng tôi muốn chiến thắng và giành vinh quang với tư cách một tập thể, một gia đình. Có thể thấy sự gắn kết giữa các cầu thủ.

Chúng tôi tận hưởng từng khoảnh khắc và tập trung không chỉ trên sân mà còn vào sự gắn kết bên ngoài sân cỏ. Chúng tôi gắn bó như một gia đình với một giấc mơ lớn: chiến thắng vì tất cả, vì những người hâm mộ đã đến Indonesia cổ vũ chúng tôi và những người luôn ủng hộ đội tuyển tại Malaysia" - ông Tan nói tiếp.

HLV tuyển Malaysia kết lại: "Tất nhiên, hành trình của chúng tôi vẫn còn rất dài. Chúng tôi vẫn cần xây dựng một đội bóng mạnh hơn trong tương lai. Dù hiện tại chưa thể tiến thêm một bước nữa, chúng tôi cần làm việc chăm chỉ hơn để chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng.

Với cương vị của mình, tôi cam kết sẽ tập trung cho đội tuyển. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể và cống hiến mọi thứ mình có cho đội bóng này. Có thể thấy sức mạnh của đội tuyển nằm ở sự gắn kết. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau. Trong đội luôn có những cầu thủ thông minh, những người giàu kinh nghiệm, và mọi người hỗ trợ, nhắc nhở nhau. Đó chính là một trong những bí quyết để xây dựng sự nghiệp bóng đá.

Đồng thời, tôi cũng muốn cảm ơn ban huấn luyện. Họ đã làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ".

THÔNG TIN TRƯỚC TRẬN: 

Tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động trước Malaysia, tích cực cầm bóng và đẩy cao đội hình tìm bàn mở tỉ số. Tuy nhiên, sau những phút đầu ép sân, các học trò HLV Kim Sang Sik giảm nhịp độ, chờ cơ hội xuyên phá hàng thủ đối phương.

Sau quãng nghỉ cooling-break, ông Kim đã hoán đổi vị trí hai cánh của Hai Long và Đăng Khoa. Dẫu vậy, Việt Nam chưa tạo được nhiều cơ hội rõ rệt. Phút 35, Hoàng Đức chuyền bóng bất cẩn, tạo điều kiện để Bergson sút xa nguy hiểm, buộc Lê Giang Patrik bay người cứu thua.

Đến phút 62 Cầu thủ vừa được tung vào sân Fergus Tierney nhận bóng ở rìa vòng cấm Việt Nam. Chân sút này lập tức xoay người dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng đi xuyên qua hai chân của Bùi Hoàng Việt Nam đi thẳng vào lưới, trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Lê Giang Patrik.

Sau bàn thua, Việt Nam dồn lên tìm bàn gỡ, tạo ra sức ép lớn về phía khung thành Malaysia nhưng không thể tìm bàn gỡ, chấp nhận thất bại 0-1. Thất bại này khiến Việt Nam dứt mạch bất bại hơn 1 thập kỉ trước Malaysia và không thể giành huy chương tại giải.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam ở bảng B lần lượt gặp Philippines (ngày 26-9), Thái Lan (29-9) và Pakistan (2-10). Kết thúc vòng bảng, Việt Nam đứng hạng nhì với 6 điểm, giành vé vào trận tranh hạng ba với Malaysia - đội nhì bảng A.

Ban đầu, tiền thưởng cho đội vô địch lên đến 1 triệu USD. Tuy nhiên, do khó bán được bản quyền truyền hình giải đấu giá cao, FIFA đã giảm xuống còn 650.000 USD.

 - Ảnh 2.HLV Tan Cheng Hoe: Malaysia đang tự tin trước Việt Nam

Phát biểu trước trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 với đội tuyển Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe cho biết Malaysia đang rất tự tin.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: FIFA ASEAN Cup 2026

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất