
HLV Kim Sang Sik trong cuộc họp báo sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 - Ảnh: NAM TRẦN
HLV tuyển Việt Nam Kim Sang Sik tham dự cuộc họp báo cùng tiền đạo Đỗ Hoàng Hên. Cả hai đeo huy chương vàng, bước vào phòng họp báo với vẻ mặt hạnh phúc.
Việt Nam viết lên trang sử mới
HLV Kim Sang Sik nói: "Tuyển Việt Nam đã viết lên trang sử và các cầu thủ Việt Nam là nhân vật chính, tôi vui về điều đó".
Ông Kim thừa nhận: "Có những thời điểm, tôi mắng học trò rất nhiều, nhưng họ đã thể hiện tinh thần mạnh mẽ để chiến đấu. Hiệp 1, tuyển Việt Nam chơi chưa tốt vì chủ trương tập trung nhiều vào phòng ngự hơn là tấn công.
Chúng tôi rơi vào tình thế khó khi bị dẫn. Trong giờ nghỉ, tôi chỉ đạo họ đá chiến thuật khác. Sang hiệp hai, Hên ghi bàn và thế là chúng tôi có khởi đầu mới. Tôi cảm ơn các học trò đã không bỏ cuộc".
Chia sẻ về việc giành danh hiệu thứ tư kể từ khi đặt chân đến Việt Nam, ông Kim nói: "Thực sự tôi không thể ngờ được mình có danh hiệu vô địch thứ tư với các đội tuyển Việt Nam. Ba lần trước, chúng tôi vô địch sân khách. Đây là lần đầu tiên vô địch ở sân nhà. Tôi rất vui, nhưng tí nữa mọi người đi bão, không biết chúng tôi sẽ về khách sạn kiểu gì đây".
HLV Kim Sang Sik nhận mình là 'King của bóng đá Việt Nam'

HLV Kim Sang Sin họp báo cùng Hoàng Hên - Ảnh: NAM TRẦN
Chia sẻ cảm xúc trong buổi họp báo, Hoàng Hên nói: "Tuyển Việt Nam vô địch nhờ sự tài ba của thầy Kim, ông ấy từng vô địch giải này rồi. Tôi hạnh phúc khi đóng góp giúp đội tuyển hoàn thành mục tiêu. Với bàn thắng tôi sút vào mà bị tính là phản lưới, tôi không nghĩ điều đó quan trọng. Quan trọng nhất là thành tích của tập thể.
Chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu, vượt qua những thời khắc khó khăn để bảo vệ được ngôi vô địch".
HLV Kim Sang Sik nói tiếp: "Hai lần vô địch liên tiếp là thành quả vĩ đại đến từ sự cống hiến không ngừng nghỉ của các cầu thủ. Bóng đá Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục phát triển, còn tôi sẽ góp sức vào quá trình đó chừng còn cơ hội".
"Lúc hết trận, tôi đã gục, tưởng như không còn chút sức lực gì. Có thể tôi đã vỡ òa cảm xúc và được giải tỏa. Cuộc sống có những lúc rất khó khăn, nhưng cùng nhau, chúng tôi đã vượt qua được, nên tôi hạnh phúc" - thầy Kim chia sẻ.
Chiến lược gia người Hàn Quốc nói tiếp: "Hiện tại tôi chưa mơ cao xa gì, tôi đang rất tự hào với thành quả của bóng đá Việt Nam. Giờ tôi chỉ muốn ăn mừng với cầu thủ, hân hoan niềm vui chiến thắng. Đầu năm, Tổng thống Hàn Quốc sang thăm Việt Nam, đã bảo tôi rằng Kim là King (vua - phóng viên) của bóng đá Việt Nam. Hôm nay tôi xin nhận".
DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
Ở trận chung kết lượt về, tuyển Việt Nam và Thái Lan đã hòa nhau 2-2. Điều đáng nói là cả 4 bàn thắng của trận đấu đều do các cầu thủ Thái Lan ghi.
Đội khách vượt lên dẫn trước nhờ Yotsakorn (phút 12). Sau bàn thua, tuyển Việt Nam chơi tập trung hơn. Trước sức ép lớn, các hậu vệ cùng tuyến tiền vệ chơi lăng xả, buộc Thái Lan phải sút xa nhiều.
Sang hiệp 2 là hàng loạt diễn biến bất ngờ, kịch tính khi mà các cầu thủ Thái Lan là nhân vật chính. Đầu tiên là ở phút 48, khi Xuân Mạnh lóng ngóng phạm lỗi với Kakana trong vòng cấm.
Chính cầu thủ mang áo số 7 thực hiện quả phạt đền nhưng đưa bóng lên trời. Từ đây trận đấu diễn ra có lợi cho đội chủ nhà. Phút 52, Tuấn Tài tạt vào chính xác cho Hoàng Hên dứt điểm một chạm. Bóng đập cột dọc rồi trúng người thủ thành Bootprom đi vào lưới, giúp tuyển Việt Nam nâng tổng tỉ số lên 3-1.
Cuối trận, Wanchai giúp Thái Lan sống lại hy vọng với bàn thắng ở phút 85. Nhưng cũng chính hậu vệ này đá phản lưới nhà ở phút 90+3, khiến trận chung kết lượt về kết thúc với tỉ số 2-2, với 4 bàn thắng đều ghi bởi cầu thủ đội khách.
Tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup với tổng tỉ số 4-2.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận