24/06/2008 23:58 GMT+7

Trù dập người chống tiêu cực, lời cảnh báo cấp thiết

Một Giáo Viên
Một Giáo Viên

TTO - Thật là thiếu trách nhiệm theo cách trả lời của "ngài" PGĐ sở GD-ĐT Tiền Giang. Phải chăng khiển trách, xử lý nội bộ chỉ là những việc "làm cho có" chứ không mang tính kiên quyết khi những người giỏi và thẳng thắn lần lượt bị ra đi nhường chỗ lại cho "đại gia đình" của nhà trường.

Chống tiêu cực, hai giáo viên bị cắt hợp đồng

Sở GD-ĐT Tiền Giang phải có trách nhiệm xử lý kiên quyết vụ này, còn Công An Tiền Giang phải có trách nhiệm xử lý việc ông Lưỡng đặt máy ghi âm lén vì nó xâm phạm đến đời tư của công dân. Chúng ta hô hào hãy ngăn chặn và tố cáo tiêu cực nhưng chúng ta không bảo vệ được chân lý để những người tố cáo chịu thiệt là điều không chấp nhận được. Tôi tha thiết đề nghị Báo Tuổi Trẻ hãy theo dõi chặt chẽ vụ này vì nó không đơn thuần là chuyện GV bị cắt hợp đồng mà nó còn là sự thể hiện lòng tin vào lẽ phải.

Đọc xong bài báo này tôi rất bức xúc về cách xử sự của hiệu trưởng và hiệu phó trường THPT Bán công Rạch Gầm - Xoài Mút (Tiền Giang). Theo ý kiến của tôi, chúng ta cần lên án gay gắt những tiêu cực trong nhà trường, vì nhà trường là nơi gieo mầm trí tuệ, nhân cách đạo đức, lối sống cho học sinh. Thử hỏi một người như ông Lưỡng và ông Sĩ có đủ tư cách làm những "Ông Hiệu Phó" hay " Ông Hiệu Trưởng" hay không?

Cái chức danh hiệu trưởng, hiệu phó không chỉ đơn thuần là chỉ cấp bậc của người đứng đầu nhà trường mà nó còn chứa đựng rất nhiều ý nghĩa nhân văn. Tôi mong rằng ban lãnh đạo Sở Giáo Dục Tiền Giang hãy giải quyết triệt để những tiêu cực xảy ra tại trường THPT Bán Công Rạch Gầm - Xoài Mút để mang lại một bầu không khí trong lành trong nhà trường, lớp học, để những mầm non của tương lai được phát triển một cách hoàn thiện nhất.

NGUYỄN LAM

Tôi được sống và lớn lên trong một gia đình nhà giáo, nên tôi thực sự cảm nhận thế nào là một sự xúc phạm, thiếu tôn trọng của các đồng nghiệp đối với hai cô giáo Phan Hoàng Diệu và Phạm Huỳnh Nga. Đó đồng thời cũng là một sự xúc phạm đến đến lương tâm của nghề giáo và là lời cảnh báo trong xã hội hiện nay.

Tôi kính mong Sở GD-ĐT Tiền Giang, các cơ quan chức năng có liên quan hãy vào cuộc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hai cô giáo Phan Hoàng Diệu và Phạm Huỳnh Nga tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình, góp phần xây dựng công bằng cho xã hội.

Sự thật thì ngày càng có nhiều người cố gắng chống lại tiêu cực trong ngành giáo dục. Chúng ta đọc báo đều thấy nơi này nơi kia có giáo viên hay nhân viên chống tiêu cực nhưng hình như cũng từng đó người bị trù dập. Vậy thì các Sở GD-DT hay thanh tra giáo dục ở đâu khi mà những người giáo viên "không quyền lực" đã dũng cảm chống lại nhũng ông hiệu trưởng hay P.hiệu trưởng? Tại sao lại bỏ rơi họ?

Đọc xong, tôi không cầm được nước mắt. Tôi từng là giáo viên nên tôi hiểu bị trù dập là như thế nào. Tôi cũng không nghĩ là Sở GD-ĐT có thể làm ngơ đến mức đó. Tình trạng này sẽ làm hỏng một thế hệ học sinh đáng ra phải có tâm hồn trong sáng. Ban Giám Hiệu như thế thì trách gì không có một thế hệ học sinh gian lận và tâm hồn không trong sạch?

Tôi thiết nghĩ, không làm tới nơi tới chốn, sẽ còn nhiều Cao Văn Lưỡng, Nguyễn Tấn Sĩ hiện diện. Hiện tại tôi là thành viên của Hội khuyến học Huỳnh Tấn Phát tại Xã Châu Hưng, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre, tôi đang chứng kiến từng ngày có những người thầy cô chỉ lo cho các em mà quên cả bản thân mình. Đó mới chính là tấm gương về những người thầy chân chính. Xin đừng để người dân thất vọng

Một Giáo Viên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất