Buổi lễ trao giải VĐV VN xuất sắc ở SEA Games 27 đã diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm áp với sự tham dự của các VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên, Phạm Thị Bình, Văn Ngọc Tú, Hoàng Xuân Vinh, Thạch Kim Tuấn, Vũ Thị Hương, Lâm Quang Nhật... Nhiều cán bộ và HLV thể thao VN cũng đến chung vui với VĐV và đông đảo bạn đọc.
[quote]
Tôi mê bóng đá nhưng quá nản với các cầu thủ U-23 VN. Từ đó, tôi chuyển sự chú ý sang bơi lội
Bạn đọc NGUYỄN THỤY DU
[/quote]
Với 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ và phá hai kỷ lục SEA Games, kình ngư 17 tuổi xứng đáng được ban tổ chức bình chọn VĐV VN xuất sắc nhất SEA Games 2013 trong sự tán đồng của các lãnh đạo như ông Mai Bá Hùng (phó giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM), ông Trần Văn Mạnh (tổng thư ký Ủy ban Olympic VN)... Phần thưởng cho Ánh Viên là 20 triệu đồng (gồm 15 triệu hiện kim và sản phẩm MyVita trị giá 5 triệu). Giải nhì (15 triệu đồng, gồm 10 triệu hiện kim và sản phẩm MyVita trị giá 5 triệu) và giải ba (10 triệu đồng, gồm 7 triệu hiện kim và sản phẩm MyVita trị giá 3 triệu) đã lần lượt thuộc về Phạm Thị Bình (điền kinh) và Văn Ngọc Tú (judo).
Ánh Viên chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự. Nhưng thật sự tôi chưa hài lòng với thành tích tại SEA Games 2013 bởi không vượt qua những mục tiêu do mình đặt ra. Bơi lội đã giúp tôi có mọi thứ như: vật chất, những vinh quang và cả sự nổi tiếng. Thế nên tôi sẽ tiếp tục phấn đấu ở tương lai để chạm đến những cột mốc hôm nay chưa đạt được, trước mắt là Asiad 2014”. Còn theo HLV Đặng Anh Tuấn: “Trong thể thao, dừng lại là thất bại, thành tích đã đạt được là chuyện của quá khứ. Đây là bài học vỡ lòng tôi truyền đạt cho Ánh Viên. Tôi từng muốn Ánh Viên phải đoạt 7 HCV tại SEA Games 2013 nhưng không được. Nhiệm vụ của Ánh Viên là phải quên những gì đạt được để nghĩ đến cái mình chưa có và nỗ lực”.
Ánh Viên không khỏi xúc động khi bạn đọc Nguyễn Thụy Du kể chuyện anh chọn cô là VĐV VN xuất sắc nhất SEA Games 2013. Anh Thụy Du nói: “Tôi mê bóng đá nhưng quá nản với các cầu thủ U-23 VN. Từ đó, tôi chuyển sự chú ý sang bơi lội, điền kinh. Vì vậy mới biết đến Ánh Viên. Lần đầu tiên trong đời tôi ngồi trước tivi xem trực tiếp bơi lội để cổ vũ Ánh Viên. Tôi hò hét như xem bóng đá. Tôi nhảy cẫng lên khi Ánh Viên đoạt HCV và la đến té ghế vì tức khi Ánh Viên thua VĐV Thái Lan nửa cánh tay để phải nhận HCB 400m tự do. Tôi thấy Ánh Viên thi đấu mạnh mẽ và nhanh nhẹn quá, tôi tự hỏi vậy Ánh Viên có sợ cái gì không?”. Ánh Viên đáp: “Tôi sợ nhất cá sấu. Vì giải bơi vượt sông Hàm Luông năm 2009, tôi bị các chị nhát có cá sấu nên sợ tới giờ. Mỗi khi nằm mơ thấy cá sấu là tôi không tài nào ngủ lại được”.
Bạn đọc tham dự buổi lễ còn được nghe nhiều ngôi sao thể thao VN khác chia sẻ những câu chuyện đời, chuyện nghề cười ra nước mắt. Đó là chuyện VĐV marathon Phạm Thị Bình bỗng dưng nổi tiếng với biệt danh “Nữ hoàng chân đất”. Bình nói: “Tôi xúc động khi đọc bài viết “Gia đình “Nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình vui như tết” của báo Tuổi Trẻ. Nhiều người thân, láng giềng cũng bắt đầu gọi tôi với biệt danh “Nữ hoàng chân đất” và tôi cảm thấy nó gần gũi”. Khi được hỏi sao không mang giày thi đấu, Bình kể: “Không phải tôi không có giày thi đấu tốt mà vì từ khi sinh ra, da chân tôi đã rất mỏng. Mang giày chạy cự ly dài, mồ hôi tuôn ra sẽ khiến bàn chân tụ máu nên tôi chỉ chạy được chân trần”.
Rồi đến “Nữ hoàng điền kinh” VN Vũ Thị Hương chia sẻ cô nằm liệt hơn một tuần sau khi trở về từ SEA Games 2013 vì chuỗi ngày quá căng thẳng và phải thi đấu với mật độ khá dày dù chỉ vừa trở lại sau chấn thương và làm phẫu thuật.
Trẻ nhất lễ vinh danh này là kình ngư Lâm Quang Nhật (16 tuổi). Tuy không được chọn là VĐV VN xuất sắc nhất trong ngày tại SEA Games 2013 nhưng Nhật nói: “Đối với tôi, được có mặt trong buổi lễ này là một vinh dự lớn. Chứng kiến vinh quang của các anh chị sẽ là động lực để tôi phấn đấu bước lên bục cao nhất ở tương lai”.
[box]
Bạn đọc Đỗ Cao Long đoạt giải nhất
Theo thống kê của ban tổ chức, có tổng cộng gần 149.890 phiếu tham dự cuộc thi “Dự đoán VĐV VN xuất sắc nhất SEA Games 27” do Tuổi Trẻ và MyVita tổ chức. Trong đó, 4.980 phiếu trả lời đúng câu hỏi: VĐV VN nào được ban tổ chức chương trình bình chọn xuất sắc nhất SEA Games 27?
12 bạn đọc vượt qua vòng bốc thăm ngẫu nhiên đã có mặt tại tòa soạn Tuổi Trẻ trong lễ trao giải. Và bạn đọc Đỗ Cao Long đã đoạt giải nhất (10 triệu đồng, gồm 7 triệu hiện kim và sản phẩm MyVita trị giá 3 triệu). Bạn đọc Trần Minh Nghĩa đoạt giải nhì (7 triệu đồng, gồm 5 triệu hiện kim và sản phẩm MyVita trị giá 2 triệu) và Nguyễn Thụy Du đoạt giải ba (5 triệu đồng, gồm 3 triệu hiện kim và sản phẩm MyVita trị giá 2 triệu). Chín bạn đọc còn lại nhận giải khuyến khích (3 triệu đồng, gồm 2 triệu hiện kim và sản phẩm MyVita trị giá 1 triệu).
Ngoài danh hiệu VĐV VN xuất sắc nhất SEA Games 2013 cho Ánh Viên, ban tổ chức đã trao giải thưởng 15 triệu đồng (gồm 12 triệu hiện kim và sản phẩm MyVita trị giá 3 triệu) cho 12 VĐV xuất sắc nhất trong ngày: Dương Thúy Vi, Đới Đăng Tiến, Nguyễn Thị Ánh Viên, Thạch Kim Tuấn, Lừu Thị Duyên, Hoàng Xuân Vinh, Phạm Thị Bình, Vũ Thị Hương, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Nguyễn Trọng Cường.
Ông Văn Tất Chiến, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần SPM, nói: “Công ty cổ phần SPM - nhãn hàng MyVita hân hạnh là nhà tài trợ dinh dưỡng và đồng hành cùng đoàn thể thao VN. Chúng tôi phối hợp với báo Tuổi Trẻ thực hiện chương trình “Vui SEA Games cùng Tuổi Trẻ và MyVita” nhằm giúp bạn đọc chia sẻ và cổ vũ các VĐV VN tại SEA Games 2013. Hi vọng trong tương lai chúng tôi tiếp tục được đồng hành cùng thể thao nước nhà với nhiều chương trình hay, ý nghĩa hơn nữa”.
[/box]
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận