
Anh Phạm Ngọc Thân vẫn chưa hết bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến toàn bộ mái căn nhà của mình bị gió thổi bay - Ảnh: MINH HÒA
Sau cơn bão, khung cảnh tan hoang hiện ra trước mắt anh Phạm Ngọc Thân (39 tuổi, ngụ thôn Vạn Vân, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai). Gió của cơn bão số 13 (Kalmaegi) đã ngừng gào thét, nhưng hậu quả của nó để lại vẫn len lỏi khắp nơi tại Quy Nhơn, trong đó có nhà của anh Thân.
Đêm qua anh đã vật lộn suốt nhiều giờ trong tiếng gió rít, cố giữ cho mái nhà không bị cuốn đi, cố chắn lại từng tấm ván, từng mảnh tôn. Bàn tay anh chảy máu, nhưng anh vẫn không chịu buông.
Tuy nhiên, anh vẫn không chiến thắng được cơn bão khủng khiếp này. Mái nhà của anh bị cuốn đi theo gió lớn, chỉ còn lại căn nhà trơ trọi, mái nhà tan hoang.
Anh nhìn quanh, lòng nặng trĩu, hít sâu hơi thở để cố gượng dậy sửa lại mái nhà tiếp tục cuộc sống.
"Đêm qua tôi ở một mình trong nhà, tiếng gió kinh khủng lắm, cứ rít lên từng hồi. Tôi nghe tiếng mái tôn bay rầm rầm, sau đó dùng dây thừng luồn qua cây đòn dông giữa nhà để giữ lại nhưng không nổi. Lúc gió bão quay lại lần nữa, nó cuốn phăng mái nhà tôi, tan hoang cả rồi. Mình đã chuẩn bị và cố hết sức nhưng không thể", anh Thân bàng hoàng kể lại.
Không riêng gì nhà anh Thân, nhiều hộ dân ở Quy Nhơn cũng rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất". Bà Huỳnh Thị Tuyết Hoa (khu phố 5, phường Quy Nhơn Đông) có nhà bị tốc mái hoàn toàn. Bà cho biết đây là lần thứ hai trong đời chứng kiến cơn bão có sức gió mạnh đến như vậy. Lần đầu bà chứng kiến bão mạnh cách đây khoảng 30 năm.
"Cả đời chắt chiu mới cất được căn nhà cấp bốn, vậy mà bão đi qua cuốn bay không còn gì nữa, mái nhà bị lột tung, hất bay sang bên kia đường. Giờ chỉ biết đứng nhìn đống đổ nát mà không cầm được nước mắt", bà Hoa đứng một góc nhìn căn nhà trơ trọi, không còn mái, than thở.

Căn nhà của bà Huỳnh Thị Tuyết Hoa ở khu phố 5, phường Quy Nhơn Đông bay hết mái, tan tành sau khi cơn bão số 13 đổ bộ vào ngày 6-11 - Ảnh: MINH HÒA
Còn nhà bà Trương Thị Hạnh (76 tuổi, ngụ xã Tuy Phước) cũng bị gió cuốn bay mái chuồng bò và chuồng vịt hư hỏng.
"Tôi nghe tiếng mái tôn bay rầm rầm, hai vợ chồng già chỉ biết núp trong nhà cầu mong sao cho đừng bay mái tôn. Nhưng gió mạnh đã cuốn mái tôn chuồng bò và chuồng vịt, giờ không biết kiếm đâu ra tiền để lợp lại", bà Hạnh chia sẻ với giọng run run.

Chuồng bò của nhà bà Trương Thị Hạnh (76 tuổi, ngụ xã Tuy Phước) bị gió quật tơi bời, cuốn bay tôn - Ảnh: MINH HÒA
Tại Quy Nhơn, cảnh tượng sau bão khiến ai nhìn cũng xót xa. Những ngôi nhà bị tốc mái, nhiều bức tường sập xuống, đồ đạc bị thổi bay tứ tung.
Ông Trương Quốc Thanh, một người dân ở phường Quy Nhơn, vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: "Tôi chưa bao giờ chứng kiến cơn bão nào dữ dội như thế này. Gió rít suốt nhiều giờ liền. Mái nhà, mái hiên nhiều căn nhà bị cuốn bay, hàng trăm cây cối gãy đổ...".

Nhà thờ Tân Quán ở giáo phận Quy Nhơn bị bão số 13 cuốn bay một phần mái - Ảnh: MINH HÒA

Bà Huỳnh Thị Tuyết Hoa cho biết từ nhỏ đến lớn, đây là lần thứ hai bà chứng kiến cơn bão có sức gió mạnh đến như vậy - Ảnh: MINH HÒA

Bảng quảng cáo với trụ bê tông kiên cố trên đường phố ở phường Quy Nhơn bị gió quật ngã - Ảnh: MINH HÒA

Cột điện ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai bị gió cuốn gãy - Ảnh: MINH HÒA


Nhiều nhà dân ở xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) còn bị ngập nước - Ảnh: MINH HÒA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận