Khi chị Thế la làng, B. ném cháu Hạ vào một bụi rậm rồi chạy trốn.
Ngày 28-8, các bác sĩ ở khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết cháu Pinăng Lan Hạ (một tháng tuổi, ở xã Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) không nguy kịch tính mạng nhưng vẫn phải thở máy không liên tục và vẫn được chăm sóc ở bộ phận hồi sức sơ sinh.
Trước đó, trưa 26-8, cháu Hạ được chuyển từ Bệnh viện đa khoa huyện Khánh Vĩnh đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng người tím tái, khó thở, bỏ bú. Cháu được chẩn đoán bị chấn động não, viêm hô hấp.
Chị Pinăng Thị Thế, mẹ cháu Lan Hạ, cho biết sáng 25-8, chị đặt bé nằm trong võng treo ở căn trại để ra rẫy bẻ bắp. Gần trưa chị vào trại thì không thấy bé Pinăng Lan Hạ trên võng nữa nên vội chạy đi tìm và phát hiện P.T.B. (13 tuổi, ở cùng quê) đang bồng cháu bé.
Khi chị Thế la làng, B. ném cháu Hạ vào một bụi rậm rồi chạy trốn.
Ông Pinăng Tuấn - chủ tịch UBND xã Khánh Thượng, cho biết đã mời B. và gia đình em đến công an xã làm việc để xác định động cơ, nguyên nhân "trộm" cháu Lan Hạ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận