24/01/2026 09:59 GMT+7

Trở về cùng dựng xây quê hương - Kỳ 10: Người kết nối doanh nghiệp quốc tế vào Việt Nam

Cuối năm 2025, nhóm tập đoàn công nghệ, tài chính, truyền thông quốc tế sang làm việc với Thành ủy Đà Nẵng để tìm cơ hội đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế ở đây. Trong đoàn có gương mặt quen thuộc với cộng đồng kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Peter Hồng có mặt tại sự kiện ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng tháng 1-2026 - Ảnh: B.D.

Đó là ông Peter Hồng (Nguyễn Hồng Huệ).

Ở đâu chúng ta cũng là người Việt, nếu có thể làm điều gì đó cho quê hương thì hãy làm hết mình.

Ông NGUYỄN HỒNG HUỆ

Từ cầu Mỹ Thuận đến quyết định "ở lại" Việt Nam

Giữa tháng 1-2026, ông Hồng một lần nữa từ Nhật Bản về Đà Nẵng dự sự kiện ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế. Nhiều lãnh đạo ở Đà Nẵng nhận ra ông và tới bắt tay đón chào.

Trong giới tài chính và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài, ông Hồng được nhắc đến như một người làm cầu nối bằng chữ tín và chữ tình. Ông là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KOGI, Chủ tịch - Tổng giám đốc Công ty Việt Sun Seven Stars và đại diện Tập đoàn đầu tư toàn cầu Sun Seven Stars tại Việt Nam.

Dù sinh sống cách Việt Nam nửa vòng Trái đất, nhiều năm qua ông Hồng vẫn đều đặn có mặt tại các diễn đàn kinh tế, các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo trong nước với doanh nghiệp quốc tế. Ở đâu có câu chuyện phát triển của Việt Nam, ở đó thường có sự hiện diện lặng lẽ của ông, không ồn ào, không phô trương nhưng kiên trì và nhất quán.

Quê gốc Đồng Nai, năm 1977 ông qua Úc định cư, học đại học và làm việc cho một tổ chức tài chính. Là người Việt, ông luôn khao khát một ngày nào đó đóng góp sức mình xây dựng quê hương.

Bước ngoặt lớn đến vào đầu những năm 1990 khi dự án cầu Mỹ Thuận được khởi động trong bối cảnh đất nước còn khó khăn, việc tiếp cận nguồn vốn quốc tế là thách thức lớn. Khi đó ông Hồng với vai trò làm việc trong một tổ chức tài chính tại Úc đã dấn thân vào quá trình kết nối, thuyết phục để tranh thủ nguồn vốn cho Việt Nam.

Những năm tháng đàm phán đầy gian nan ấy không chỉ góp phần đưa cầu Mỹ Thuận từ bản vẽ thành hiện thực, mà còn định hình một lựa chọn lớn trong cuộc đời ông Hồng. Ngày cầu nối liền đôi bờ sông Tiền, ông tự nhủ: đây không chỉ là một công trình mà là dấu mốc để mình "ở lại" với quê hương, đóng góp sức mình cho sự phát triển đất nước.

Trao đổi với Tuổi Trẻ giai đoạn cùng các đơn vị xúc tiến vốn cho cầu Mỹ Thuận, ông Hồng kể rằng đất nước ngày ấy rất khó khăn, việc tận dụng vốn từ một nước xa xôi như Úc cũng khá khó bởi nhiều rào cản. 

"Cùng anh em vận động nguồn vốn cho dự án Mỹ Thuận, tôi may mắn được tiếp xúc với nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tôi luôn bày tỏ khao khát được góp sức mình trong tư cách một thanh niên Việt Nam ra nước ngoài học tập, làm việc để về cống hiến xây dựng quê hương. Tôi viết thư gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và được phản hồi. Dự án cầu Mỹ Thuận khánh thành tôi rất vui. Tôi tự bảo với mình rằng thôi coi như đây là dự án đánh dấu bước chuyển cuộc đời mình, có làm ra bao nhiêu tiền mà ở nước ngoài thì cũng không bằng dốc sức mình hướng về quê hương" - ông tâm sự.

Người kết nối cơ hội đầu tư vào Việt Nam

Là Việt kiều Úc, gia đình và công việc làm ăn cách Việt Nam một đại dương nhưng liên tục nhiều năm qua ông Peter Hồng luôn có mặt ở các chương trình tiếp xúc cộng đồng doanh nghiệp trong nước lẫn ở các nơi trên thế giới. 

Người đàn ông này dễ gây chú ý và thiện cảm bởi phong cách đơn giản, hòa đồng với anh em xa lạ. Tại các cuộc gặp có lãnh đạo cấp cao, ông Hồng cũng có mặt và luôn chia sẻ những khao khát cống hiến của mình hướng về quê hương, cội nguồn.

Một ngày giữa tháng 1, ông Hồng xuất hiện ở sân bay Đà Nẵng trong sự gấp gáp theo lời mời cho lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng. Đây là dự án ông không trực tiếp đầu tư nhưng được lãnh đạo Đà Nẵng gửi gắm là "người kết nối" mời gọi các tỉ phú thế giới, các tập đoàn công nghệ và tài chính về đầu tư.

Trong chuyến về Đà Nẵng giữa năm 2025, ông Hồng dẫn theo một tỉ phú công nghệ quốc tịch Mỹ để tìm cơ hội đầu tư với bí thư Thành ủy Đà Nẵng lúc đó. Ông nói rằng người bạn tỉ phú của mình về TP miền Trung này là cả quá trình kết nối dày công của ông để mong đưa được nhiều doanh nhân tầm cỡ về làm ăn.

"Người đi cùng tôi về Đà Nẵng là tỉ phú công nghệ có hệ sinh thái đầu tư tài chính, truyền thông, tài sản số. Nhân vật này tôi tình cờ được tiếp xúc và quen biết tại Malaysia. Khi biết tôi là doanh nhân Việt Nam, có quốc tịch Úc và đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thì ông đã đồng ý sẽ một ngày cùng tôi tới Việt Nam. 

Giữa năm 2025, khi Đà Nẵng công bố sự kiện về khu thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế thì chúng tôi cùng tìm về để tìm hiểu cơ hội đầu tư" - ông Hồng nói.

Khi có mặt tại Đà Nẵng, ông Hồng gầy rọp, tiều tụy vì vừa trải qua đợt phẫu thuật dài với căn bệnh ung thư, sụt hơn 10kg. Cơ thể còn rất yếu nhưng khi được phía Đà Nẵng mời, ông liền thu xếp về ngay. 

Chuyến về Đà Nẵng dù chưa có kết quả đầu tư chính thức nhưng là nỗ lực của ông để đem nhà đầu tư lớn về nước. Ở Úc và các nước, nhiều năm qua ông Hồng cũng kết nối được một số người bạn và tạo thành nhóm các doanh nhân đa quốc gia có quan tâm đầu tư vào Việt Nam.

"Đi bất cứ đâu, tôi và nhiều anh em có tâm với quê hương cội nguồn cũng chung một câu nói rằng ở đâu chúng ta cũng là người Việt, làm ăn thành đạt hay như thế nào thì nếu có thể hãy về thăm lại để thấy quê hương đổi thay ra sao, đem được cái gì giúp cho đất nước thì giúp hết mình vì cuối cùng chúng ta cũng là người Việt Nam" - ông Hồng tâm sự.

Là người sinh ra, lớn lên ở Việt Nam và có thời gian dài làm việc ở nước ngoài, ông trải lòng rằng những năm qua đất nước đổi thay nhanh, vị thế quốc gia tăng vượt bậc. Không chỉ về kinh tế, Đảng, Nhà nước đang cho thấy quyết tâm đổi mới và vượt lên bằng các chính sách vượt trội, đổi mới quyết liệt cả tư duy lẫn hành động thực chất. 

Điều này khiến những người con xa xứ khi mỗi lần từ nước ngoài về Việt Nam đều cảm thấy phấn chấn, kỳ vọng. Và như qua mỗi chuyến họ trở về đất nước lại mang một hình ảnh khác: hiện đại, năng động và đầy nội lực hướng về phía trước.

Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Peter Hồng (thứ tư từ phải sang) làm việc cùng đối tác trong chuyến về Đà Nẵng năm 2025 - Ảnh: B.D.

Người mở đường cho Khu kinh tế mở Chu Lai

Trước Đà Nẵng, dấu chân của ông Peter Hồng từng in đậm ở Quảng Nam trong những ngày hình thành Khu kinh tế mở Chu Lai. Ngay từ lần đầu đặt chân tới sân bay Chu Lai, nhìn đường băng thẳng tắp hướng ra biển, ông đã sớm nhận ra tiềm năng phát triển một khu kinh tế mở.

Trong nhiều chuyến xúc tiến đầu tư ở nước ngoài, ông Hồng luôn đồng hành cùng lãnh đạo tỉnh, bền bỉ kêu gọi doanh nghiệp quốc tế đến vùng đất còn nhiều khó khăn khi ấy. Hôm nay khi Chu Lai đã trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ quan trọng của miền Trung, nhiều người vẫn nhắc đến ông như một người "mở đường" bằng tầm nhìn và sự tận tâm.

Và trên hành trình phát triển đất nước hôm nay, những người như ông Hồng lặng lẽ nhưng bền bỉ góp phần làm nhịp cầu kết nối Việt Nam với thế giới.

******************

Gắn bó lâu năm với Trung tâm Hỗ trợ kiều bào trực thuộc Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, ông thấy xu hướng kiều bào trở về quê hương sinh sống, làm việc, đầu tư và gắn bó lâu dài ngày càng đa dạng và đậm sâu.

>> Kỳ tới: Trở về với lòng mến yêu, tự hào và trách nhiệm

Trở về cùng dựng xây quê hương - Kỳ 10: Người kết nối doanh nghiệp quốc tế vào Việt Nam - Ảnh 3.Trở về cùng dựng xây quê hương - Kỳ 9: Càng nghiên cứu càng yêu Việt Nam hơn

Là học giả quốc tế nổi tiếng, từng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu châu Á (AAS), GS.TS Lương Văn Hy luôn bền bỉ đóng góp cho nền học thuật Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất