06/08/2013 05:08 GMT+7

Trò chơi tham vọng

H.OANH
H.OANH

TT - Trò chơi tham vọng (kịch bản: Mỹ Dung, đạo diễn: NSƯT Trần Minh Ngọc) của sân khấu Hoàng Thái Thanh vừa ra mắt khán giả ngày 2-8. Vở kịch khá mới mẻ và hấp dẫn khi kể câu chuyện hậu trường trong giới hội họa, nơi những bức tranh được bán với giá hàng nghìn USD nhưng thật giả lẫn lộn.

RbNBeaXa.jpgPhóng to
Từ trái qua: NTK Sỹ Hoàng, Thanh Tuấn và Tuyết Thu trong vở Trò chơi tham vọng - Ảnh: T.T.D.

Ở đó, lòng người đối với nhau cũng xoay quanh những tham vọng tình, tiền, nơi cuộc chơi bắt đầu với lời hứa hẹn của họa sĩ Bích Nhược (Ái Như) với cô người mẫu hội họa Hồng Nhiên (Tuyết Thu) rằng bà sẽ đưa cô lên đỉnh cao danh tiếng, giúp cô trả thù người đã chà đạp mình. Cuộc chơi này đã kéo theo những hệ lụy tất yếu trong những mối quan hệ chồng chéo giữa những người liên quan: lão đại gia chủ khách sạn lớn phải lòng Nhiên, cô con gái lão cũng là tình địch một thời của Nhiên, họa sĩ cây đa cây đề Trần Thế Thế, gã đạo diễn dê xồm, anh chàng nhà báo trẻ ngây thơ... Cách dàn dựng vở kịch với tiết tấu nhanh, tình tiết đan cài sinh động, các nút thắt bí ẩn được mở ra hợp lý và nhanh gọn, vở kịch đã mang lại một không khí mới so với phong cách bi kịch của Hoàng Thái Thanh trước đây.

Trò chơi tham vọng cũng “sành điệu” ở lối diễn xuất tưng tửng của Tuyết Thu. Rõ ràng cô đã có một vai hay, cá tính và phù hợp với ngoại hình của mình. Vở kịch có sự tham gia đặc biệt của nhà thiết kế Sỹ Hoàng trong vai diễn đầu tiên của anh: đạo diễn “dê xồm” An Khương. Trong giới sân khấu, ai cũng biết Sỹ Hoàng vốn rất đam mê và thường xuyên thiết kế những trang phục diễn cho các vở kịch, nhưng đây là lần đầu tiên anh được đạo diễn Trần Minh Ngọc tạo điều kiện thể hiện một vai ngay trên sân khấu và đã mang lại những tiếng cười thú vị với lối diễn hồn nhiên, chân thật.

H.OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên