
Chị Thương, xã Hiệp Phước xin tan làm sớm để tránh dòng nước ngập nhưng bất thành - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Tại bán đảo Thanh Đa, phường Bình Quới, triều cường đã vượt bờ tường chắn tại một số khu vực, tràn vào khu dân cư bên trong. Nhờ bao cát chặn thêm nhiều lớp của chính quyền địa phương, nước được ngăn chặn phần nào.
Tuy nhiên ở một số khu vực không có kè, nước dâng lên nhanh, tràn vào nhà dân, đường sá. Nhiều nhà xây "lũy thành" phía trước để ngăn đợt triều này.
Trên đường Nguyễn Bình, xã Hiệp Phước, TP.HCM, nước đã bắt đầu dâng cao từ 14h chiều. Đến hơn 16h, khu vực này đã hóa thành sông. Xe tải, xe máy chết máy la liệt, người dân chỉ còn biết ngao ngán, lội bộ về nhà.
Đáng chú ý, đây cũng là thời gian nhiều em học sinh tại các trường trong khu vực tan học. Nhiều em một mình lội qua dòng nước ngập sâu dài hàng km, tiềm ẩn khả năng nguy hiểm.
Tại đây, Đoàn thanh niên xã Hiệp Phước cũng bố trí lực lượng túc trực, hỗ trợ đẩy những xe chết máy giữa chừng.
Là nhân viên văn phòng, chị Thương thu xếp xin tan làm, về nhà sớm nhưng bất thành. Xe của chị như lạc giữa dòng nước ngập sâu ngang hông, phải nhờ các bạn tình nguyện viên đẩy phụ.
"Ngày nào đi làm tôi cũng phải trải qua cảnh này. Hôm nay nước dâng quá cao, may mắn là có các bạn tình nguyện viên hỗ trợ", chị nói.
Triều cường dâng nhanh trên đường Phạm Hữu Lầu giao đường 15B (phường Tân Mỹ), chỉ trong chưa đầy 30 phút nước đã ngập quá đầu gối.
Đúng giờ tan tầm, học sinh tan học và người đi làm về phải dắt xe bì bõm trong nước, nhiều xe chết máy giữa dòng.
Giao thông gần như tê liệt, người dân vất vả lội nước tìm đường về nhà. UBND phường Tân Mỹ đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên cùng đội hỗ trợ sự cố giao thông S.P.D đến hỗ trợ đẩy, sửa xe và điều tiết giao thông giúp người dân di chuyển an toàn.


Dân quân phường Bình Quới túc trực đắp cát, đất để ngăn nước tràn vào khu dân cư - Ảnh: LÊ PHAN

Triều cường đã vượt phần tường chắn của Thanh Đa, các lớp bao cát, đất chắn ngăn nước chảy vào phần nào - Ảnh: LÊ PHAN

Dọc đường Bình Quới không khó bắt gặp hình ảnh chặn triều cường này - Ảnh: LÊ PHAN

Phần bờ kè Thanh Đa bị nước triều đe dọa - Ảnh: LÊ PHAN



Đủ cách chống triều cường của người dân Thanh Đa - Ảnh: NGỌC THƯƠNG

Em Gia Phú (10 tuổi) lẻ loi giữa biển nước mênh mông trên đường Nguyễn Bình. Em tan học lúc 3h35 nhưng ba mẹ bận đi làm, chưa đến đón kịp nên đành phải lội bộ về nhà - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Nhà ông Nguyễn Kim Long đã nâng nền cao nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng sáng ngập, chiều ngập - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Đoàn viên thanh niên xã Hiệp Phước túc trực, hỗ trợ người dân qua dòng nước ngập - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Xe tải xả khói mịt mù giữa biển nước - Ảnh: TRÍ ĐỨC


Triều cường lên ngay giờ tan học khiến các học sinh di chuyển rất khó khăn - Ảnh: LAM HẠ

Lực lượng đoàn viên thanh niên và dân quân tự vệ phường Tân Mỹ đẩy xe giúp người dân qua vùng ngập - Ảnh: LAM HẠ

Đội hỗ trợ sự cố giao thông S.P.D phường Tân Mỹ hỗ trợ người dân sửa xe bị chết máy - Ảnh: LAM HẠ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận