22/11/2013 18:32 GMT+7

Triển lãm "Cảnh vật trong hoài niệm" của nữ họa sĩ Nhật

TRUNG UYÊN
TRUNG UYÊN

TTO - Triển lãm tranh lụa "Cảnh vật trong hoài niệm" của nữ họa sĩ Nhật Bản Toba Mika vừa khai mạc tối nay 22-11 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, Q.1) để lại dấu ấn đặc biệt về tình yêu Việt Nam.

Triển lãm tranh lụa katazome của nữ họa sĩ Toba MikaViệt - Nhật 40 năm - bản lĩnh một mối quan hệ

rSrh6QwP.jpg
Tác phẩm "Nơi bàn chân tìm đến" vẽ thánh địa Mỹ Sơn - Ảnh: BTC cung cấp

Triển lãm sẽ mở cửa miễn phí chào đón công chúng từ 9g-19g30 mỗi ngày tính từ ngày mai 23-11 đến 15-12-2013. Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Harumitsu Hida cho biết: "Từ đầu năm 2013, chuỗi hoạt động chào mừng 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản đã được khởi động. Triển lãm tranh “Cảnh vật trong hoài niệm” của Toba Mika là hoạt động quan trọng đánh dấu việc khép lại chuỗi sự kiện này. Tôi hi vọng triển lãm sẽ thành công và góp phần giúp người dân Việt Nam hiểu thêm về văn hóa Nhật Bản".

31 tác phẩm được trưng bày đều được thể hiện trên vải lụa, khổ lớn, dùng kỹ thuật katazome - kỹ thuật nhuộm màu truyền thống độc đáo của Nhật Bản.

g9GvbL7V.jpg
Nữ họa sĩ Nhật Bản Toba Mika - Ảnh: BTC cung cấp
rRdrxthf.jpg
Tác phẩm "Giấc mơ phương Đông" - Ảnh: BTC cung cấp

Nữ họa sĩ Toba Mika hiện là giáo sư Trường Đại học nghệ thuật Kyoto Seika, Nhật Bản, từng nhận nhiều giải thưởng tại Nhật. Đến Việt Nam lần đầu vào năm 1994, Toba Mika đã ấn tượng sâu sắc với những khung cảnh của Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Trị, Huế... và đã đưa những khung cảnh này vào tranh của bà.

Trong buổi trao đổi với báo chí trước lễ khai mạc triển lãm, bà cho biết: "Việt Nam là đất nước an toàn, có khung cảnh tươi đẹp, món ăn ngon, con người dễ mến. Tôi đã đi qua nhiều thành phố, làng xóm và muốn lưu giữ lại những khung cảnh này bằng tác phẩm của mình như một cách thể hiện tình yêu mến với Việt Nam. Nhiều nhà báo tại Nhật đã hỏi tôi, vì sao tôi chọn Việt Nam làm nguồn cảm hứng sáng tác, cách đây vài năm tôi không thể trả lời câu lời này. Nhưng hiện nay, tôi đã có thể lý giải đó là vì những khung cảnh như cánh đồng lúa hay cuộc sống bên những dòng sông ở đất nước của các bạn có nhiều nét tương đồng với hình ảnh của Nhật Bản thời xa xưa. Nhiều khung cảnh như thế đã trở nên khó tìm thấy tại nước Nhật ngày nay".

TmaaXIQO.jpg
Tác phẩm "Vision" - Ảnh chụp lại: Tr.Uyên
HvDT7nSe.jpg
Tác phẩm "Khăn gói lên đường từ Đà Nẵng" - Ảnh chụp lại: Tr.Uyên
3E2HyNWu.jpg
Tác phẩm "Phố cổ Hội An" - Ảnh chụp lại: Tr.Uyên

Đây là triển lãm lần thứ năm của Toba Mika tại Việt Nam, kể từ lần đầu vào tháng 12-2001 tại Hà Nội. Tên các tác phẩm được triển lãm lần này mang đậm không khí Việt: Phố cổ Hội An, Buổi sớm Huế, Thông điệp từ Hà Nội, Khăn gói lên đường từ Đà Nẵng, Sài Gòn và những điều còn - mất, Hà Nội 36 phố phường...

Người xem sẽ nhìn thấy nhiều hình ảnh thân quen như "mạng nhện" dây điện, bức tường chằng chịt số điện thoại và giấy quảng cáo, phố cổ, xe gắn máy, cuộc sống bên sông, hàng cây bên bờ hồ...

TRUNG UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    c\u1ee7a n\u1eef h\u1ecda s\u0129 Nh\u1eadt B\u1ea3n Toba Mika v\u1eeba khai m\u1ea1c t\u1ed1i nay 22-11 t\u1ea1i B\u1ea3o t\u00e0ng M\u1ef9 thu\u1eadt TP.HCM (97A Ph\u00f3 \u0110\u1ee9c Ch\u00ednh, Q.1) \u0111\u1ec3 l\u1ea1i d\u1ea5u \u1ea5n \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t v\u1ec1 t\u00ecnh y\u00eau Vi\u1ec7t Nam." />