23/05/2011 06:10 GMT+7

Tri ân cha mẹ ngày con trưởng thành

BÌNH THANH
BÌNH THANH

TT - “Con thương quá tay mẹ gầy rám nắng. Dáng hao mòn ấp ủ tình thương” - đó là những vần thơ mà Nguyễn Tấn Bình (12A7) viết về người mẹ của mình trong buổi lễ tri ân của học sinh khối 12 Trường THPT tư thục Đông Du, Q.Tân Phú, TP.HCM sáng 21-5.

Nhiều bậc cha mẹ từ Gia Lai, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Long An... đã không quản đường sá xa xôi có mặt tại buổi lễ đánh dấu sự trưởng thành của con em mình.

Đón xe đò đi từ 12g đêm để kịp sáng tới Sài Gòn dự lễ, ông Huỳnh Đức Sơn (ba của bạn Huỳnh Thị Kiều Oanh, lớp 12A5) đã sẻ chia những suy nghĩ của người làm cha làm mẹ nuôi nấng con suốt 18 năm trời, đợi đến ngày con khôn lớn bước chân vào giảng đường đại học. Hôm nay Kiều Oanh tự tay làm thiệp, vẽ tranh tặng người cha của mình.

Những món quà nhỏ xinh, những câu chuyện cảm động ghi dấu kỷ niệm với mẹ cha, những bài thơ, tản văn... là tình cảm thương yêu rất riêng mà mỗi học sinh dành tặng bậc sinh thành dưỡng dục trong ngày tri ân.

Gửi lời tri ân thầy cô, cha mẹ không chỉ là những cảm xúc gắn bó, thương yêu, lời cảm ơn mà còn là lời xin lỗi, sự day dứt. “Con cứ tưởng những đồng tiền ấy rất dễ kiếm và đã phung phí để đua đòi cùng bè bạn. Con thật vô tâm và đáng trách phải không mẹ?” - Hồ Thị Minh Hoa (lớp 12A5) đã không giấu được dòng nước mắt nghẹn ngào khi tâm sự về những lỗi lầm đã làm cha mẹ phải buồn phiền.

Buổi lễ tri ân cũng là dịp để Minh Hoa gửi lời xin lỗi tới mẹ cha khi bình thường cô bạn ít có cơ hội trò chuyện, tâm sự. Minh Hoa - cũng như các bạn khác - tự nhủ sẽ cố gắng ôn luyện thật tốt vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới.

BÌNH THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên