22/09/2006 06:05 GMT+7

Tréo cẳng ngỗng

HANG DUY
HANG DUY

TTC - Thuở nay, qui định pháp luật trước tiên là phải đồng bộ, luật này không thể ngược với luật kia, hoặc qui định này không thể tréo ngoe với qui định khác có liên quan.

wqWObuwK.jpgPhóng to

Thế nhưng, ở ta mấy cái vụ "đụng" nhau này xảy ra hà rầm làm khổ biết bao nhiêu người, dân kêu cứ kêu còn cán bộ thì chỉ "làm những gì pháp luật qui định". Ông Lê Anh ở phường 9 (Phú Nhuận) mới mua lại "con" xe LA 250 phân khối.

Theo qui định pháp luật, người điều khiển loại xe này phải có giấy phép lái xe hạng A2. Hí hửng cưỡi con xe mới, ông đến trường dạy lái xe Tiến Bộ xin bộ hồ sơ thi lấy bằng A2. Ở đây lắc đầu nguầy nguậy: "Sở Giao thông Công chánh không có cho ông thi đâu, ông phải có giấy chứng nhận vận động viên đội môtô, hoặc phải là công an hay quản lý thị trường… mới được.".

Công an thì không phải, quản lý thị trường cũng không nốt, phó thường dân thôi mà! Vậy phải đi xin làm vận động viên đội môtô. Đến Trung tâm Thể thao của quận, ông được hướng dẫn là phải có xe môtô với thẻ đăng ký mang tên ông mới được. Vậy là chưa sang tên! Ông nhủ thầm phải đi sang tên đăng ký xe mới được. Lại lặn lội lên đội đăng ký xe 282 Nơ Trang Long, ở đây ông Anh muốn té xỉu khi nghe hướng dẫn: Muốn đứng tên đăng ký xe này phải có giấy chứng nhận vận động viên, và phải có giấy phép lái xe hạng A2.

Ông tiu nghỉu mang xe ra về, và bức xúc đúc kết cuộc hành trình: Muốn thi lấy bằng lái A2 (điều khiển xe trên 175cc) phải có giấy chứng nhận vận động viên (vào đội môtô) - muốn vào đội môtô phải đứng tên đăng ký xe, muốn đăng ký xe phải có bằng lái và giấy chứng nhận vận động viên. Giờ làm sao đây?

Cô y tá Chu Thị Diễm, công tác tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, đang có nhu cầu khá bức xúc về nhà ở. Nghe TP.HCM có chương trình hỗ trợ nhà ở cho cán bộ công nhân viên chức vay tiền trả góp mua nhà ở với lãi vay ưu đãi từ nguồn quĩ Phát triển nhà, cô liền tiến hành thủ tục đi vay mua nhà.

Ở đây, cô được cán bộ phát cho tờ khai trong đó có nội dung hỏi về căn nhà dự tính mua. Cô khai đầy đủ mang đến, nhưng lại được các cán bộ ở đây hướng dẫn rằng phải có chủ quyền căn nhà để thế chấp. Mèn ơi, cô nói: "Không có số tiền lớn nên mới đi vay để mua nhà, chưa mua nhà thì làm sao có chủ quyền nhà được?".

Cán bộ tư vấn tỉnh rụi: "Mượn đỡ ở đâu đó mua đi, sau đó đem giấy tờ đến đây vay". "Trời, nếu mượn ở đâu được thì cần chi phải đến đây vay với nhiều thủ tục nhiêu khê đến vậy?!". Cô Diễm bức xúc nói thêm: "Vậy muốn vay tiền từ quĩ Phát triển nhà để mua nhà phải có giấy chủ quyền nhà để thế chấp, muốn có giấy chủ quyền nhà thì phải có tiền mua nhà, muốn có tiền mua nhà phải đi vay, mà muốn vay phải có nhà thế chấp… Vòng luẩn quẩn này chừng nào mới có lối ra?”.

Theo chúng tôi được biết: Cho đến hết tháng 7-2006, quĩ này mới chỉ cho vay được 52 trường hợp, trong khi thực tế nhu cầu về nhà ở của đối tượng cán bộ, công chức, ai cũng biết là còn rất lớn. Đây có phải nguyên nhân từ cái vòng luẩn quẩn nói trên?

HANG DUY

Tuổi Trẻ Cười số 316(ra ngày 15-9-2006) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

HANG DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất