<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Ngày mới quen nhau, bà Nguyễn Vũ Hà, nhân viên ngành thiết kế thời trang, cảm thấy vô cùng an toàn khi đi bên cạnh anh bạn trai rất đứng đắn. Chưa bao giờ anh ta gợi ý đưa bà vào quán cà phê đèn mờ, cũng ít khi anh đòi hỏi... lung tung, bậy bạ. Bởi thế, cho đến tận đêm tân hôn, bà mới thật sự “khai trương” để chấm dứt thời con gái.
Sau khi sanh con đầu lòng, mất vài tháng chăm bẵm chăm sóc con, bà hơi giảm sút chuyện làm vợ. Áy náy trong lòng, nên khi con vừa tròn thôi nôi, bà quyết tâm đền bù cho ông xã. Bà đầu tư vài cái áo ngủ ngoại, đồ lót xịn, dầu thơm... để tạo sức sống mới cho ông xã. Thế nhưng, từ ngày lên chức bố, ông xã tăng đô đàng hoàng, nghiêm túc. Vợ quàng cổ, ôm vai chồng, tức thì bị ông cảnh báo: “Trước mặt con nhỏ, làm vậy kỳ quá!”. Có khi ông đang ngồi xem tivi, bà tình tứ gối đầu trên đùi chồng, cũng bị ông... xua đuổi: “Thôi! Bà ngồi lên coi, nằm dài ra, chân cẳng từa lưa, con gái bắt chước”.
Còn khi không có mặt con, ông cũng vẫn đàng hoàng không kém. Một lần, trời đã khá khuya, con đã ngủ say, bà mặc chiếc áo mỏng, tình tứ đến bên chồng. Ông ngước mắt lên nhìn vợ, bà chưa kịp bồi hồi xúc động thì ông đã cụp mắt xuống bàn phím làu bàu: “Đây là phòng khách mà em!”, rồi ông dán mắt vào màn hình máy tính tiếp tục nghiên cứu thị trường bất động sản. Bà vợ mất hứng, ngáp dài rồi đi ngủ trước. Ôi! Cái ông chồng chỉn chu của bà, luôn chu toàn trách nhiệm kiếm tiền cho gia đình, vì thế nên bà cũng cố... tự hài lòng cuộc sống của mình.
Đàn ông cũng muốn được chung sống với một cô vợ đoan trang, kín đáo, và tất nhiên là đàng hoàng. Nhưng nhiều bà vợ, trên cả đàng hoàng cũng gây ra nhiều thảm họa cho cuộc sống lứa đôi. Như ông Lê Quang Sơn, kỹ sư ngành cầu đường, luôn bị vợ cảnh báo là có... vấn đề. Bà rất dị ứng những câu chuyện tiếu lâm... mặn của ông, và của cả những người bạn ông. Vì thế, trong những cuộc vui với bạn bè, dần dần ông không muốn đưa vợ cùng đi. Mỗi lần vợ chồng đi tiệc tùng, đám cưới, bà không thích cái kiểu ông quá thân mật với vợ, mà thân mật với cô khác lại càng không được.
Bà hay phê bình ông chồng: “Anh không đàng hoàng được à? May cho anh, nếu anh là phụ nữ, chắc anh có bầu lung tung rồi...”. Trong những lần vợ chồng “giao lưu”, bà hết “gớm” kiểu lạ này, lại “ghê” kiểu mới kia của ông xã. Bà nghi ngờ ông lên mạng cóp-py mẫu mới. Bà bóng gió hỏi ông được huấn luyện ở đâu? Nhìn bà vợ vẫn “kín mít” trong phòng ngủ, thận trọng tắt đèn trước khi hành động, khiến ông cảm thấy mình thực hiện nghĩa vụ, mà chẳng có quyền lợi gì. Ông trình bày quan điểm với bà xã, thì được nghe lời giải thích: “Tôi là vợ anh, chứ có phải gái bán hoa đâu! Chắc anh chơi bời quen lối rồi, nên mới thấy tôi cứng nhắc. Tôi làm sao mà có kỹ năng, kỹ xảo được, chỉ có tấm lòng với gia đình thôi...”.
Ừ thì ông quý tấm lòng của bà xã, cũng thương vợ vất vả chuyện cơ quan, chuyện gia đình. Nhưng hàng đêm ông vẫn mơ một ngày nào đó bà xã thay đổi, bớt đứng đắn, mà lẳng lơ một tí thôi... chỉ sợ ngày ấy ông đã già, cũng chẳng hưởng được gì. Cũng tại ông, ngày đó chê hết các cô dễ dãi mà ông quen biết hàng tá để quyết tâm tán cho bằng được cô nàng rất... khó. Đàng hoàng rõ ràng là một ưu điểm, tuy nhiên trong lĩnh vực “chuyện vợ chồng”, đàng hoàng quá, đôi khi bị coi là bất hợp tác và không tôn trọng nhu cầu của đối tác.
PHƯ CHU
Tuổi Trẻ Cười số 416 ra ngày 15-11-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận