26/06/2012 17:15 GMT+7

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TTO - Chiều 26-6, bác sĩ Trần Ái - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kon Tum - cho biết đã hai ngày qua cháu trai vừa mới chào đời đã bị chính mẹ đẻ của mình bỏ rơi tại bệnh viện.

Hiện tại sự sống của cháu phải nhờ vào sự cưu mang, đùm bọc của các y bác sĩ.

bgs8DFO5.jpgPhóng to

Bé trai bị bỏ rơi tại bệnh viện đang nhờ vào sự cưu mang của các y bác sĩ

Người mẹ tên Lê Thị Ng (39 tuổi, quê Tân Bình, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) nhập viện trong tình trạng chuyển dạ và sinh cháu trai lúc 3g sáng 24-6, cân nặng 3kg.

Đến rạng sáng 25-6 bà mẹ này đã bỏ lại con và trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa Kon Tum, để lại mảnh giấy đề nghị khi ai nhận nuôi nhớ đặt tên cháu bé là "Tài Lộc". Hiện nay, sức khỏe bé khá tốt.

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên