21/01/2014 19:19 GMT+7

Trẻ làng bè hồ Trị An chèo ghe nhận quà Tuổi Trẻ

NGÔ THIÊN PHÚC - ĐỨC TRONG
NGÔ THIÊN PHÚC - ĐỨC TRONG

TTO - Sáng 21-1, những ánh mắt trẻ thơ sống trên những nhà bè trôi nổi giữa lòng hồ Trị An thuộc ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) như rạng rỡ hơn với 80 phần quà xuân mà bạn đọc báo Tuổi Trẻ trao tặng cho ngày tết Giáp Ngọ.

OdvdMRXI.jpgPhóng to
Ông Vũ Văn Bình, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trao quà xuân của bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho em các nhỏ nghèo sống trên làng bè giữa lòng hồ thủy điện Trị An - Ảnh: Ngô Thiên Phúc
VrLAvS7k.jpgPhóng to
Các em nhỏ hồ hởi vui mừng khi nhận được những bao lì xì may mắn khi xuân đến từ bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Ngô Thiên Phúc
cg5bJHOD.jpgPhóng to
Những phần quà xuân được chở đi về các nhà bè lênh đênh giữa sông nước Trị An - Ảnh: Ngô Thiên Phúc
bKOHFd4C.jpgPhóng to
Ông Vũ Văn Bình, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, thăm hỏi gia đình chị Lư Thị Định cùng các cháu nhỏ giữa lòng hồ Trị An - Ảnh: Ngô Thiên Phúc

Đây là mùa xuân năm thứ 2 liên tiếp báo Tuổi Trẻ đến với những người dân nghèo khó sống lênh đênh trên sông nước này. 80 phần quà dành cho các em gồm có gạo, nhu yếu phẩm và 300.000 đồng tiền mặt (tổng trị giá 400.000 đồng).

Ngoài trao tặng 80 phần quà cho 80 em học sinh (đại diện cho các gia đình), đại diện báo Tuổi Trẻ cũng đã đi thuyền ra giữa lòng hồ trao quà, thăm hỏi nhiều gia đình khó khăn đang sống nơi đây.

Ông Trần Đức Sơn, phó chủ tịch UBND xã Mã Đà, cho biết hiện nay ở làng bè ấp 4 có khoảng 60 hộ dân với khoảng 80 trẻ em có độ tuổi từ 6 đến 15. Trẻ em ở đây một số được đến trường nhưng nhiều em vẫn còn ở nhà, đời sống tinh thần và vật chất của các em rất thiếu thốn.

Chị Lư Thị Định, một hộ dân sống trên làng bè, phấn khởi: “Gia đình rất xúc động khi nhận được sự quan tâm của báo Tuổi Trẻ dành cho con em mình, gia đình đánh bắt cá nên cuộc sống còn nhiều khó khăn, con em thiếu thốn mỗi khi tết về, có những phần quà của báo Tuổi Trẻ khiến mấy đứa nhỏ rất vui”. Chị cho biết dù số tiền không lớn nhưng cũng đủ để chị mua áo quần mới cho 3 đứa nhỏ và ít hoa xuân để chưng trước bè của mình.

Thay mặt báo Tuổi Trẻ, ông Vũ Văn Bình, phó tổng biên tập, chia sẻ: “Bà con làng bè còn nhiều khó khăn, thiếu thốn trăm bề, những phần quà mà bạn đọc báo Tuổi Trẻ trao tặng cho các em không lớn nhưng phần nào cũng sẻ chia, giúp các em có được tấm áo mới, đôi dép đẹp... để nô đùa trong những ngày tết. Mong sao cho bà con sống trên làng bè này những năm tới sẽ khấm khá, kinh tế sung túc và ổn định để các em nhỏ có được những cái tết rộn ràng hơn”.

Nhìn những phần quà bạn đọc báo Tuổi Trẻ trên những con thuyền nan mong manh cùng niềm vui rạng rỡ của các em khi cầm trên tay những bao lì xì đỏ tươi đang lênh đênh về hướng giữa lòng hồ như thấy mùa xuân đã đến sớm hơn với các em nhỏ nơi đây.

NGÔ THIÊN PHÚC - ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên