Hơn 45 tuổi nhưng anh Mộng chưa đi đâu xa được vì bại liệt. Trước kia đi học đến hết lớp 9, trường cách nhà chỉ 2km nhưng anh phải chống nạng đi bộ gần suốt buổi mới đến được trường, có khi thì bạn bè cõng đi. Không làm gì ra tiền nuôi bản thân mà trông cậy vào mẹ già, anh thấy mình có lỗi khi mẹ đã hơn 80 tuổi lại bị bạo bệnh.
Hôm nay cầm tiền bạn đọc báo Tuổi Trẻ trao tặng, anh không cầm nổi nước mắt: “Mẹ ơi, con có tiền mua thuốc cho mẹ rồi”. Người mẹ già yếu ớt vặn hỏi: “Tiền đâu con có, không được làm chuyện gì có tội nghen con”. Sau khi nghe giải thích, bà cũng khóc theo con, nghẹn ngào cảm ơn bạn đọc báo Tuổi Trẻ.
Cùng ngày, báo Tuổi Trẻ cũng trao tiền bạn đọc ủng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Diệu và ông Trần Văn Cầu, ở xóm núi Đập Lồi (xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Đây là hai nhân vật trong bài “Sỏi đá tìm nhau” (Tuổi Trẻ ngày 5-5). Từ ngày có điện thắp sáng và chiếc tivi do bạn đọc báo Tuổi Trẻ tặng, ông bà như được an ủi sau bao nhiêu năm sống trong ánh đèn dầu và nghèo khổ. Quê ông Cầu (97 tuổi) chỉ cách hơn 20km nhưng 40 năm trời ông kìm nén nỗi nhớ vì không có tiền về thăm quê.
Đọc báo, biết nỗi lòng của ông, chị Dung hàng xóm đã đưa ông đi tìm lại gia đình. Xóm nghèo của ông nằm sâu trong hốc núi, thế hệ ông không còn ai, chỉ còn mấy người cháu gọi ông bằng cậu cũng đã già và lấm lem với nương rẫy. Họ đã nghĩ ông chết nên lập bàn thờ thờ ông gần 40 năm nay. Gặp lại con cháu, ông như trẻ lại.
Bà Diệu cho biết: “Từ ngày về quê đến nay ông vui và khỏe lắm”. Biết ông nghèo, con cháu ông kêu gọi làng xóm, bà con quyên góp gần ba tháng được 1,1 triệu đồng đem xuống thăm. Khi cháu ra về ông nhắc: “Tụi bay nhớ xuống thăm tao thường xuyên là được, không phải cho tiền đâu, tao được mọi người giúp cũng đã ổn rồi”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận