
Bức tranh vẽ trên tường mô tả khoảnh khắc Nữ thần Tự do nay không còn tự do gây xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh: THE DAILY BEAST
Bức tranh tường mang tên "Cuộc biểu tình thầm lặng của Nữ thần Tự do" được công bố ngay trước ngày 4-7 - ngày Quốc khánh Mỹ - tại thành phố Roubaix, miền bắc nước Pháp.
Hình ảnh gây tranh cãi ở đây là việc tượng Nữ thần Tự do không còn giơ cao ngọn đuốc, mà đang dùng hai tay che mặt, trong khi ngọn đuốc nằm bất động trên ngực bà.
Tác phẩm do nữ nghệ sĩ người Hà Lan Judith de Leeuw thực hiện trong vòng sáu ngày.
Bà cho biết địa điểm được chọn không phải ngẫu nhiên, khi Roubaix là nơi có cộng đồng người nhập cư lớn sống trong điều kiện khó khăn, và bức tranh là lời lên tiếng thay cho những người bị ảnh hưởng bởi chính sách nhập cư hà khắc gần đây của chính quyền Mỹ.
"Những giá trị mà bức tượng từng đại diện - tự do, hy vọng, quyền được là chính mình - đã bị đánh mất đối với rất nhiều người", bà De Leeuw nói với trang Storyful.
Bà cũng gọi việc bức tranh hoàn thành đúng dịp 4-7 là một "sự trùng hợp đầy ý nghĩa", nhấn mạnh mối liên hệ lịch sử khi Pháp từng trao tặng tượng Nữ thần Tự do cho Mỹ vào năm 1884 để tôn vinh nền độc lập và dân chủ của nước này.
Bức tranh ngay lập tức trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Hàng loạt bình luận bày tỏ sự xấu hổ trước hình ảnh mà họ cho là phản ánh đúng hiện thực nước Mỹ.
"Nếu bạn tự hỏi thế giới nghĩ gì về chúng ta, thì đây là câu trả lời", một người dùng trên mạng xã hội X để lại bình luận.
"Họ nên đến và lấy lại tượng Nữ thần Tự do. Chúng ta không xứng đáng có bà ấy nữa", một người khác bày tỏ.
Các bài đăng chia sẻ thông tin về hình ảnh này đều nhận được lượt tương tác rất cao trên mạng xã hội X và TikTok - Video: CBS News
Một số người còn liên hệ trực tiếp đến các vụ bắt giữ do Cơ quan thực thi di trú và hải quan (ICE) thực hiện với công dân Mỹ, hoặc việc hàng lưu niệm được rao bán tại các trung tâm giam giữ người nhập cư, cho rằng đây là hình ảnh đáng xấu hổ trong ngày Quốc khánh Mỹ.
Trái với phần lớn ý kiến đồng tình, một nghị sĩ Cộng hòa đã lên tiếng bày tỏ "ghê tởm" với bức tranh, cho rằng đây là hành động xúc phạm hình ảnh quốc gia.
"Tôi cảm thấy ghê tởm vì điều này. Nếu có quốc gia nào nên cúi đầu trước chúng ta thì đó là Pháp. Chú tôi, Roy, đã chiến đấu, hy sinh và được chôn cất ở đó để bảo vệ tự do cho họ", nghị sĩ Tim Burchett chỉ trích.
Dù vậy hình ảnh về bức tranh tường này vẫn tiếp tục lan truyền mạnh mẽ trên TikTok và X.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận