
Trong hành trình tại thành phố R, dàn cast Running man còn có sự tham gia của các khách mời Uyển Ân, Huỳnh Lập và Quang Hùng MasterD - Ảnh: BTC
Tập 12 của Running man Việt Nam mùa 3 mở đầu bằng một bối cảnh mới mẻ, khi các thành viên bị xuyên không vào thành phố R, nơi họ bị cuốn từ quá khứ đến hiện đại.
Mỗi người đều mất ký ức và phải tìm lại thân phận thực sự của mình: ai vốn là người hầu, ai thực sự là phú hộ? Chỉ những ai chọn đúng danh phận mới có thể bước qua cánh cổng thời gian, trong khi những ai chọn sai sẽ phải chịu hình phạt "kinh khủng" từ chương trình.
Cuộc truy tìm danh phận đầy kịch tính
Cuộc đua "truy tìm danh phận" được mở màn bằng nhiệm vụ nhóm đầu tiên mang tên "Sợi dây ký ức". Đại diện hai đội bước vào khu vực thi đấu, mỗi lượt hai người đứng ở hai đầu sợi dây, cố gắng cắn được chiếc bánh treo giữa dây trước đối thủ.
Trước khi chia đội, các thành viên bốc trứng quyết định ai sẽ về đội nào, có thể trứng chín may mắn hoặc trứng "thối" đầy bất ngờ. Kết quả phân đội, đội xanh gồm Quân A.P, Quang Tuấn, Quang Hùng MasterD, Lan Ngọc, Trấn Thành, trong khi đội đỏ gồm Uyển Ân, Huỳnh Lập, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus.

Màn đập trứng "hên xui" khiến dàn cast Running man nhăn mặt - Ảnh: Chụp màn hình

Trấn Thành "than thở" áo chương trình đưa cho size quá nhỏ so với người anh - Ảnh: Chụp màn hình
Ngay từ đầu, không khí đã căng thẳng nhưng hài hước. Trấn Thành hóm hỉnh nói: "Tui thấy ngay từ đầu đã có sự bất công dành cho tui rồi", Quang Trung lập tức đáp: "Trứng anh không bị thúi mà anh bất công gì?".
Trấn Thành tiếp tục than phiền: "Tại sao đưa tui cái áo croptop? Áo size Quang Hùng mà đưa tui mặc là sao?". Uyển Ân không quên trêu lại: "Một tập là do chương trình, nhưng nhiều tập là do anh đó anh Thành à".
Sau màn giằng co quyết liệt, đội xanh giành chiến thắng 3-2, nhận được gợi ý về thân phận thực sự của mỗi thành viên trong quá khứ.

Tiếp theo là vòng "Vùng ký ức phản chiếu" - Ảnh: Chụp màn hình
Tại vòng này, mỗi người chơi có một khay nguyên liệu giống nhau và phải thực hiện trò chơi nối tiếp, người đầu tiên đặt nguyên liệu và nói theo mẫu: "Tôi muốn + tên nguyên liệu + tính từ miêu tả", người sau phải lặp chính xác câu trước và thêm mới. Ai nói sai sẽ bị loại, ai thành công mới được ăn.
Sau những giây phút "loạn ngôn ngữ" đầy tiếng cười, những người chiến thắng vòng này là Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P, Uyển Ân, tạo lợi thế bước vào vòng tiếp theo.

Quang Hùng MasterD có phần hơi "khó chơi" ở vòng này - Ảnh: Chụp màn hình
Vòng "Xé bảng tên phú hộ và người hầu" là cao trào của tập 12. Các "phú hộ" và "người hầu" phải đối mặt trong trận chiến sinh tử, rượt đuổi để bảo vệ hoặc thu thập 5 kho báu - thành quả từ sức lao động của người hầu.
Trấn Thành đứng cùng Huỳnh Lập trong đội "người hầu", tạo nên những màn đấu khẩu hài hước. Huỳnh Lập lém lỉnh trêu: "Người như anh mà làm người hầu? Tại sao người hầu làm gì mà ăn được nhiều vậy?".
Trấn Thành đáp ngay: "Ăn nhiều để làm", đồng thời nhận xét khôi hài về đồng đội: "Mặt Huỳnh Lập không hợp làm người hầu, quá ốm, gánh nặng cho team".

Team "Người hầu" đòi "nổi dậy" để chống lại sự bất công - Ảnh: Chụp màn hình

Team phú hộ có phần hả hê hơn vì nắm trọn quyền lực trong tay - Ảnh: Chụp màn hình

Quang Trung phải chịu hình phạt từ tay Trấn Thành - Ảnh: Chụp màn hình
Hiệp hội "người hầu" tiếp tục đón các thành viên Quang Hùng MasterD, Quang Trung, Anh Tú Atus và Quang Tuấn. Trong khi đó, những người còn lại là Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Uyển Ân và Quân A.P xếp vào đội "phú hộ", sẵn sàng bảo vệ kho báu và bước vào cuộc chiến truy tìm danh phận đầy kịch tính.
Kết quả, đội "phú hộ" giành chiến thắng chung cuộc. Tuy nhiên trong số các phú hộ có một số người chọn sai thân phận: Lan Ngọc thực ra là "người hầu", trong khi Huỳnh Lập và Quang Trung là phe "phú hộ". Những người chọn sai phải chịu hình phạt nằm xuống và bị đánh bằng cây lớn, tạo thêm những tiếng cười hài hước cho khán giả.
Cuối tập, các thành viên quay trở về thời đại của mình, đồng thời đón nhận những bất ngờ mới trong tập tiếp theo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận