16/02/2012 02:37 GMT+7

Trấn lột khách mua chim phóng sinh

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TT - Khách đến lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam, Châu Đốc (An Giang) có thói quen thả chim phóng sinh nhưng thường bị trấn lột khi mua chim để thả.

3YjyyS8g.jpgPhóng to
Đội ngũ bán chim phóng sinh vây lấy du khách nài ép mua chim trước cổng miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, Châu Đốc (An Giang) - Ảnh: Đức Vịnh

Có mặt tại đây vào một ngày khi lễ hội mới bắt đầu, chúng tôi thấy bên phải lăng Thoại Ngọc Hầu luôn có một số phụ nữ, trẻ em cầm những túi nilông đựng chim đứng ngồi chực chờ sẵn. Một nhóm du khách vừa lên núi liền bị họ tràn ra chặn ngang đường mời mọc: “Mua chim thả phóng sinh làm phước đi bà con ơi, chỉ 6.000 đồng một con!”.

Nhưng khi một phụ nữ vừa nói đồng ý mua thì tức tốc người bán mở túi nilông vừa bốc chim thảy lên trời, vừa đếm kiểu... nhảy cóc: “Một chục, hai chục, năm chục, tám chục... rồi đủ 100 con. Trả 600.000 đồng”. Thấy gian lận quá trắng trợn, người mua phản đối dẫn tới cãi cọ, nhóm bán chim liền hăm he, vừa xỉ vả đủ lời lẽ thậm tệ. Nhóm du khách này đành trả tiền rồi bỏ đi với vẻ bực bội.

Lát sau, ở lưng chừng núi một tốp khác bám theo du khách đang vãn cảnh chùa cố nài ép mua chim. Nhìn những chú chim nhỏ co ro trong túi nilông, một đôi nam nữ chừng như cảm thấy tội nghiệp, phần muốn thoát khỏi cảnh nài ép quá bực mình bèn hỏi mua một túi đựng chim chừng 30 con. Chỉ chờ có vậy, chiếc túi liền được xổ ra, người bán vừa thả vừa đếm rồi tính tiền đến... 200 con.

Khách phản ứng liền bị nhóm bán chim sừng sộ: “Tụi bây nói mua 200 con mà. Trả tiền nhanh lên, tụi tao đập chết bây giờ”. Tiếp theo mấy thanh niên mặt mày bặm trợn xông đến. Đôi nam nữ vội vàng móc túi trả đủ 1,2 triệu đồng, hậm hực quay đi. Những chú chim én bị giam cầm quá lâu bị kiệt sức nên khi thả ra không thể bay nổi, chúng đậu vật vờ trên mấy mỏm đá, sau đó lần lượt ngã lăn ra...

Người dân khu vực núi Sam cho biết hằng ngày nhóm bán chim phóng sinh thường vào tận nhà trọ, quán ăn, quán nước... nài ép du khách mua chim rồi dẫn lên núi thả, sau đó giở trò “chặt chém” với hình thức tương tự; còn gặp khách có vẻ sang trọng, dễ bắt nạt thì họ sẵn sàng tính tiền bán chim lên tới hàng triệu đồng. “Có người bị vét sạch túi đến nỗi không thể trả tiền thuê phòng trọ, ăn uống. Thật ra đây là trò trấn lột trắng trợn!” - chị T., chủ nhà trọ trước cổng miếu Bà, bức xúc.

Theo trung tá Nguyễn Hồng Đăng - trưởng Công an phường Núi Sam, khu vực chùa Bà có khoảng 40 người chuyên bán chim phóng sinh. Công an phường đã mời đối tượng bán chim về trụ sở làm việc, bắt làm cam kết không được mua bán. Tuy nhiên địa bàn trên núi Sam rộng, giới bán chim phóng sinh là người ngoài địa phương hoạt động lén lút nên chưa thể nào dẹp được hết. “Để tránh cảnh tiền mất tật mang oan uổng, chúng tôi kêu gọi du khách không nên mua chim phóng sinh” - ông Đăng khuyến cáo.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên