19/04/2020 05:22 GMT+7

Trận chung kết Cúp Nhà vua kỳ lạ: Real Madrid tự đá với nhau

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Có lẽ trong lịch sử bóng đá, hiếm có trận chung kết nào kỳ lạ như trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha mùa giải 1979 - 1980, khi hai đội góp mặt trong trận đấu trên lý thuyết lại là... một.

Những hình ảnh của trận chung kết Cúp Nhà vua mùa giải 1979 - 1980 - Nguồn: YOUTUBE

Đó là trận đấu diễn ra ngày 4-6-1980 giữa CLB lừng danh Real Madrid với... đội dự bị của họ hay còn được biết đến với tên gọi quen thuộc hơn là Real Madrid Castilla.

Trận đấu thậm chí được tổ chức trên sân nhà của Real Madrid là Santiago Bernabeu nên đây chẳng khác gì một trận đấu nội bộ.

Gọi là đội dự bị, nhưng thực chất cho tới ngày nay thì Real Madrid Castilla vẫn là đội của các cầu thủ trẻ. Chỉ đôi khi có vài cầu thủ đội một bị đẩy xuống đây vì nhiều lý do, chẳng hạn vừa bình phục chấn thương, đánh mất phong độ,...

Dĩ nhiên với đội hình có độ tuổi trung bình chỉ tầm 20 vào năm đó, các cầu thủ trẻ chẳng thể nào có một trận đấu sòng phẳng với những đàn anh.

Đội hình ra sân của Real Madrid có đầy đủ những hào thủ là trụ cột của tuyển Tây Ban Nha, như Jose Antonio Camacho (hậu vệ trái), Vicente Del Bosque (tiền vệ), Juanito, Santillana (tiền đạo)... nên có thắng lợi dễ dàng 6-1.

Dù không có phép mầu nào trong trận chung kết, nhưng cuối trận Real Madrid Castilla vẫn được mời ăn mừng chung trước các khán giả nhà.

Trận chung kết Cúp Nhà vua kỳ lạ: Real Madrid tự đá với nhau - Ảnh 2.

Real Madrid và Real Madrid Castilla cùng nâng Cúp Nhà Vua năm 1980 - Ảnh: T.L.

Hành trình đáng nể

Trận chung kết Cúp Nhà vua giữa đội một và đội dự bị như vậy chỉ có thể diễn ra trước thời điểm năm 1991. Quy định khi đó không cho phép đội dự bị dự cùng một giải đấu (league) với đội chính, nhưng vẫn được phép đá cúp với tư cách chính thức.

Đó là lý do vì sao mà Real Madrid Castilla không dự La Liga nhưng vẫn được đá Cúp Nhà vua. Nhưng cơ hội để họ chạm trán Real Madrid "xịn" cũng rất khó, khi còn quy định khác không cho phép đội chính và đội phụ gặp nhau. Nếu điều này xảy ra ở lễ bốc thăm thì sẽ phải bốc lại để tránh trường hợp này.

Trận chung kết Cúp Nhà vua kỳ lạ: Real Madrid tự đá với nhau - Ảnh 3.

Đội hình ra sân của Real Madrid Castilla trong trận chung kết Cúp Nhà vua mùa giải 1979 - 1980 - Ảnh: T.L.

Cơ hội duy nhất để chuyện như vậy xảy ra là cả hai đội cùng vào chung kết. Mà thường thì chẳng có đội dự bị nào làm nổi điều đó. Đi được đến vòng 2 đã được xem là kỳ tích.

Nhưng giữa hằng hà những rào cản từ quy định cho tới yếu tố chuyên môn, vậy mà Real Madrid Castilla lại có thể biến chuyện không thể thành có thể.

Hành trình của họ kéo dài 8 vòng đấu. Trong số đó Real Madrid không phải "ông lớn" duy nhất.

Kể từ vòng 4, tất cả các đối thủ của họ đều tới từ La Liga (trừ vòng 5 không cần tham dự). Đầu tiên là Heracles.

Trận chung kết Cúp Nhà vua kỳ lạ: Real Madrid tự đá với nhau - Ảnh 4.

Real Madrid (áo trắng) và Real Madrid Castilla (áo tím) chụp ảnh lưu niệm trên sân Bernabeu - Ảnh: T.L.

Ở vòng 16 đội, Real Madrid Castilla vượt qua đội bóng danh tiếng Athletic Bilbao. Sau đó họ lần lượt đánh bại đội hạng 2 và hạng 3 La Liga năm đó là Real Sociedad và Sporting Gijon tại tứ kết và bán kết. Thậm chí Real Sociedad chỉ kém đội vô địch Real Madrid 1 điểm.

Thua trận chung kết nhưng Real Madrid Castilla vẫn có vé dự cúp C2 châu Âu mùa giải tiếp theo do đội vô địch Real Madrid đã có suất dự cúp C1.

Đội bóng tệ nhất lịch sử Premier League, chỉ thắng 1 trận trong cả mùa Đội bóng tệ nhất lịch sử Premier League, chỉ thắng 1 trận trong cả mùa

TTO - Dù đã hơn 10 năm kể từ lần cuối cùng góp mặt tại Premier League, nhưng cho đến nay CLB Derby County vẫn chưa tìm được người "kế vị" cho danh hiệu "Đội bóng tệ nhất lịch sử" giải đấu.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên