04/12/2015 14:45 GMT+7

Trăm tuổi vẫn đọc thơ tình, rủ nhau chụp lại ảnh cưới

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Ở tuổi gần 100, hai ông bà quên nhiều thứ nhưng họ vẫn nhớ như in những bài thơ tình viết cho nhau từ 70 năm trước. Mới đây, hai ông bà đã rủ nhau chụp ảnh cưới, ôn kỷ niệm xưa.

Ảnh cưới của ông Cao Yuehua và bà Wang Deyi sau 70 năm

Theo ABC News ngày 3-12, cụ ông Cao Yuehua, 97 tuổi, và cụ bà Wang Deyi, 98 tuổi, gặp nhau lần đầu vào năm 1943, "yêu nhau gần như ngay từ cái nhìn đầu tiên".

Hai người cưới nhau năm 1945 tại Trùng Khánh. Sau đó, ông Cao được điều đi Ấn Độ làm thông dịch viên cho một vị tướng quân đội Mỹ. Hai người vẫn giữ liên lạc qua dịch vụ thư từ quân sự và viết thơ tình cho nhau.

"Họ vẫn bên nhau dù năm tháng trôi, trải qua giai đoạn chiến tranh, bất ổn chính trị và bệnh tật, và vẫn có thể bên nhau và yêu nhau", con trai út của hai ông bà, ông Cao Pangpei, 60 tuổi, nói với phóng viên.

Ông cũng cho biết do tuổi tác, cha mẹ mình đã quên nhiều thứ, nhưng họ vẫn đọc thuộc lòng những bài thơ tình viết cho nhau từ 70 năm trước. 

Năm 2005, bốn người con của hai ông bà đã tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày cưới cho cha mẹ. Năm nay, họ quyết định giúp cha mẹ chụp lại hình cưới để kỷ niệm một chuyện tình đẹp.

Hai ông bà đã rất vui và hạnh phúc. Bà Wang còn đề nghị "làm lại lần nữa" khi họ tròn 100 tuổi.

Dưới đây là bộ ảnh chụp lại của hai ông bà:

Hai ông bà xúc động ôn lại giây phút trọng đại trong ngày cưới cách nay 70 năm
Họ cũng tái hiện lại những khoảnh khắc khó quên trong đám cưới
Hai ông bà được nói là đã "yêu nhau ngay cái nhìn đầu tiên"
Những ngày tháng xa nhau, họ vẫn giữ liên lạc và viết thơ tình cho nhau
Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, họ vẫn yêu nhau
Giờ đây tuổi cao, đã quên nhiều thứ nhưng ông bà vẫn đọc thơ tình cho nhau nghe
Hai ông bà rất vui khi xem lại ảnh cưới. Bà còn muốn chụp ảnh như thế nữa khi họ tròn 100 tuổi
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên