
Đợt này, trại tạm giam Chí Hòa có 129 phạm nhân được đặc xá - Ảnh: ĐAN THUẦN
Ngày 1-9, trại tạm giam Chí Hòa - Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước (đợt 2).
Tại buổi lễ, thượng tá Đặng Thanh Vũ - phó giám thị trại tạm giam Chí Hòa - công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước (đợt 2) và thông qua danh sách 129 phạm nhân được đặc xá đợt này của trại tạm giam Chí Hòa.

Các phạm nhân được đặc xá nhận giấy chứng nhận - Ảnh: ĐAN THUẦN
129 phạm nhân được trở về với gia đình
Thượng tá Đặng Thanh Vũ cho biết xuất phát từ truyền thống nhân đạo của dân tộc, chủ trương, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội ăn năn hối cải lao động cải tạo tốt, ngày 3-7, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong công tác đặc xá năm 2025 (đợt 2), trại tạm giam Chí Hòa đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đảm bảo công bằng, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định pháp luật để tất cả phạm nhân có đủ điều kiện đều được xem xét và không để sai sót tiêu cực xảy ra.
Đối với các phạm nhân được đặc xá lần này, thượng tá Đặng Thanh Vũ dặn dò: "Đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của quá trình hoàn lương, trước mắt còn nhiều sự khó khăn, khó khăn về sự mặc cảm, khó khăn đến từ sự cám dỗ ngoài xã hội, chính các anh, chị phải có bản lĩnh để vượt qua sự mặc cảm, cám dỗ đó.
Khi trở về với gia đình và xã hội các anh, chị phạm nhân cần chủ động hòa nhập với cộng đồng, tranh thủ sự giúp đỡ của gia đình, các cấp chính quyền, đoàn thể, công an địa phương để sớm xóa bỏ mặc cảm quá khứ hướng tới có cuộc sống và việc làm ổn định, xây dựng gia đình hạnh phúc".

Đoàn Ngọc Thịnh (bìa trái) vui mừng khoe giấy chứng nhận đặc xá - Ảnh: ĐAN THUẦN
Niềm vui vỡ òa ngày trở về
Đại diện phạm nhân được đặc xá, bà Trương Huỳnh Điểm (43 tuổi, quê Vĩnh Long) gửi lời cảm ơn các cán bộ đã trực tiếp quản lý, giáo dục và cải tạo, luôn động viên, an ủi về mặt tinh thần từ những ngày đầu mới đến chấp hành án tại trại, để bà cũng như những phạm nhân khác vượt qua khó khăn, vững niềm tin để học tập, rèn luyện, cải tạo tiến bộ.
"Đại diện cho 129 anh, chị phạm nhân được đặc xá hôm nay, chúng tôi xin hứa khi về địa phương luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Luôn lạc quan sống tích cực, học tập và làm ăn lương thiện, bù đắp những gì đã gây ra cho gia đình và xã hội. Không những hoàn thành tốt quyền và nghĩa vụ người công dân, mà phải là một công dân gương mẫu, góp phần cùng địa phương cảm hóa những người có biểu hiện vi phạm pháp luật, để họ trở thành những người có ích", bà Điểm cam kết.
Bà Điểm là phạm nhân chấp hành bản án 1 năm tù về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và bà đã chấp hành xong 2/3 mức hình phạt.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Đoàn Ngọc Thịnh (30 tuổi, quê Khánh Hòa) không giấu được niềm vui khi cầm trên tay giấy chứng nhận đặc xá.
Thịnh đã phải trả giá cho sự bồng bột của mình bằng bản án 3 năm tù về tội "gây rối trật tự công cộng" khi nghe lời rủ rê của bạn, tham gia cuộc "hỗn chiến" ở quận 7 (cũ) vào năm 2021.
Năm 2023, Thịnh bắt đầu chấp hành án tại trại tạm giam Chí Hòa và nhờ sự quan tâm, giáo dục, cảm hóa của các cán bộ quản giáo tại trại, cùng với đó sự cố gắng rèn luyện của bản thân, nay Thịnh là một trong 129 phạm nhân được đặc xá.
"Đến giờ em vẫn chưa dám tin mình đã được đặc xá. Từ tháng 7, khi được đề nghị xem xét, lòng em cứ nôn nao, vừa hy vọng vừa lo sợ. Chỉ đến hôm qua, khi nghe cán bộ thông báo kết quả, em mới vỡ òa hạnh phúc. Cầm tờ giấy chứng nhận trên tay, em tự hứa với bản thân sẽ quyết tâm làm lại cuộc đời, tu chí làm ăn, không để gia đình và xã hội phải thất vọng nữa", Thịnh chia sẻ.
Anh Trương Minh Bảo Lâm thì cho biết bản thân từng phạm tội "cướp giật tài sản" và bị tuyên phạt 4 năm tù, nay nhờ quá trình cố gắng, phấn đấu, anh Lâm được đặc xá về trước 1 năm.
"Lúc chấp hành án ở trại, tôi được phân công lao động ở bếp, nhờ đó tôi đã học được nhiều điều và hiểu ra những sai lầm trước đây của mình. Khi trở về hòa nhập cộng đồng, tôi sẽ tìm một công việc đàng hoàng, phụ mẹ buôn bán để ổn định cuộc sống, không đi vào con đường sai trái như trước nữa", anh Lâm tâm sự.
Bỏ lại chiếc áo phạm nhân phía sau cánh cổng trại giam, 129 phạm nhân được đặc xá ùa vào vòng tay người thân, bạn bè sau bao năm tháng xa cách. Những cái ôm nghẹn ngào, những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười hạnh phúc làm không khí tại trại giam trở nên ấm áp lạ thường.
Với họ, đây không chỉ là ngày trở về mà còn là ngày đánh dấu được làm lại cuộc đời.
Một số hình ảnh đặc xá tại trại tạm giam Chí Hòa:

Người được đặc xá nhận lại căn cước công dân - Ảnh: ĐAN THUẦN

Từ sáng sớm, hàng trăm thân nhân người được đặc xá đã xếp hàng chờ đón người thân - Ảnh: ĐAN THUẦN

Niềm vui vỡ òa khi thấy người thân đang đón chờ - Ảnh: ĐAN THUẦN

Những cái ôm xiết chặt người thân sau thời gian cải tạo - Ảnh: ĐAN THUẦN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận