13/06/2014 14:53 GMT+7

Trái cây Hà Nội vào mùa... rớt giá

NGUYỆT CÁT
NGUYỆT CÁT

TTO - Tình trạng vải, mận, dưa lê, dưa hấu… đắp đống vỉa hè hơn một tuần nay khiến tiểu thương Hà Nội lo lắng. Nguyên nhân chính làm giá hoa quả rớt mạnh do năm nay... được mùa và thời điểm này đang ở chính vụ.

6SIBKL8Z.jpgPhóng to
Giá vải rớt thê thảm, chỉ còn 12.000 đồng/kg, nhưng người mua vẫn không mặn mà - Ảnh: Nguyệt Cát

Theo ghi nhận của phóng viên trên các tuyến đường Nguyễn Xiển, Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, Giải Phóng, Trần Thái Tông… các loại hoa quả đặc trưng mùa hè như vải, mận, dưa hấu không chỉ chất đống trên xe tải, xe đạp chở hàng mà còn đổ tràn lan dưới vỉa hè, rơi vãi xuống cả lòng đường.

Nhiều tấm panô, quảng cáo với giá rẻ giật mình như vải Thanh Hà 12.000 đồng/kg, vải thiều 10.000 đồng/kg, dưa hấu 7.000 đồng/kg, mận: 10.000 đồng/kg…

Tương tự, tại các chợ Đồng Xa, Dịch Vọng, Nghĩa Tân, Mễ Trì… các loại hoa quả trên cũng được bày bán với giá "siêu rẻ". Tại chợ Đồng Xa, vải thiều Bắc Giang có giá 12.000 đồng/kg, mận 10.000 đồng/kg. Thậm chí, dưa lê giá xuống chỉ còn 7.000 đồng/kg…

Chị Lan, một chủ hàng tại đây cho biết, cách đây hơn một tuần giá vải vẫn dao động 20.000 - 30.000 đồng/kg, mận 15.000 - 20.000 đồng/kg… thế nhưng bốn ngày nay giá bất ngờ giảm mạnh, chỉ còn 10.000 - 12.000 đồng/kg vải và 8.000 - 10.000 đồng/kg mận.

Để bán “tháo”, nhiều người đã chọn cách dựng lều mắc màn ngủ qua đêm tại vỉa hè bán hàng cả ngày lẫn đêm. Trên đường Nguyễn Xiển, hàng dài ô tô đậu vỉa hè chất đầy vải, mận, tiểu thương ra sức vẫy khách nhưng cảnh mua bán vẫn đìu hiu, vắng lặng.

MU0cnE76.jpgPhóng to
Lo sợ bị thương gia ép giá, nhiều người dân bán tháo trái cây với giá rẻ như mớ rau muống - Ảnh: Nguyệt Cát
moKSEjFq.jpgPhóng to
Được mùa nhưng hoa quả lại nằm đắp đống do ế ẩm - Ảnh: Nguyệt Cát

Huy động cả gia đình theo xe ô tô ra Hà Nội bán vải ba ngày nay, ông Nguyễn Văn Hoàng (Lục Ngạn, Bắc Giang) cho biết năm nay được mùa, gia đình ông trồng chưa đến 4.000m2 vải mà thu hoạch từ đầu mùa đến giờ đã 3-4 tấn. Mấy ngày nay chín rộ quá bán không xuể nên ông "đánh ô tô ra ngoài này tháo chạy nhanh ngày nào hay ngày ấy".

"Giá lúc đầu còn cao nhưng giờ nhiều người bán quá tụt, xuống còn 10.000đồng/kg. Rẻ chẳng khác gì mớ rau muống mà người mua vẫn mặc cả đòi giá rẻ hơn. Không giảm thì họ lại đi hàng khác thành ra có lúc chỉ còn 8.000 đồng/kg cũng quặn ruột mà bán…”, ông than thở.

Theo đánh giá của các tiểu thương, nguyên nhân chính làm giá hoa quả rớt mạnh là do năm nay hoa quả... được mùa, tại thời điểm này lại đang ở giữa vụ. Ngoài ra, tâm lý lo sợ thương gia ép giá, tắc nghẽn ở cửa khẩu sang Trung Quốc cũng khiến nhiều người dân chọn cách bán tháo an toàn.

NGUYỆT CÁT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên