26/04/2011 01:59 GMT+7

Trả lại khách đi tàu 2.000 USD và 8 triệu đồng

BẢO ÂN
BẢO ÂN

TT - Ông Lê Việt Tiếng (ngụ tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ) cho biết ông rất bất ngờ và xúc động khi được nhận lại tận tay số tiền trên 2.000 USD và 8 triệu đồng mà ông đã bỏ quên trên chuyến tàu SQN2 ngày 19-4 (từ Sài Gòn ra Nha Trang).

Read this on Tuoitrenews.vn

Rạng sáng 20-4, ông Tiếng xuống tàu tại Nha Trang và phát hiện mình bỏ quên hai bìa tài liệu đựng số tiền trên cùng hộ chiếu. Vài giờ sau, ông Tiếng nhận được điện thoại từ anh Nguyễn Bá Bằng (nhân viên kiểm soát vé của Xí nghiệp toa xe Sài Gòn) liên hệ để trả lại tiền, giấy tờ mà ông đã bỏ quên.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Tiếng xúc động: “Trong chuyến thăm quê hương lần này, tôi nhận được ở anh Bằng một tấm lòng...”.

Ông Đoàn Long - giám đốc Xí nghiệp toa xe Sài Gòn - cho biết: “Anh Nguyễn Bá Bằng là nhân viên đã gắn bó với xí nghiệp hơn chín năm nay. Anh thường xuyên trả lại tài sản tận tay cho hành khách khi họ bỏ quên trên các toa tàu”.

BẢO ÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Sài Gòn Nha Trang toa xe